MONG BÌNH YÊN TRỞ LẠI: Xúc động lời thơ người mẹ thèm cảm giác gọi con dậy đến trường
GiadinhNet - Đó là những lời thơ chứa chan cảm xúc, tình yêu thương và mong ước giản dị của người mẹ yêu con trong mùa dịch COVID-19. Mong bình yên trở lại là nỗi niềm khắc khoải của bao người.
MONG BÌNH YÊN TRỞ LẠI
Chỉ mong sao cho dịch bệnh chóng qua
Để lại thấy dòng sông đời cuộn chảy
Để mỗi sớm mai gọi đàn con thức dậy
Giục giã nhanh nhanh cho kịp đến trường!
Bỗng thèm sao cái cảnh... tắc đường
Trước cổng trường con nhích từng chút một
Thèm nhìn thấy mồ hôi trên tóc con đẫm ướt
Ríu rít sân trường cùng bè bạn đùa chơi.
Đã lâu rồi yên ắng quá trường ơi!
Chiếc trống nằm im buồn thiu trước cổng
Đã lâu rồi quốc ca không vang lên xúc động
Mỗi đầu tuần đây đó lá cờ bay...
Ngang qua trường con vào những sớm mai
Càng thấy khát khao bình yên trở lại
Để lại thấy dòng sông đời cuộn chảy
Bởi tiếng trẻ nô đùa là nhịp sống sinh sôi...
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020
Độc giả: Hồng Thu
Đại học Luật Hà Nội