Mong manh...quà!

| Xã hội

GiadinhNet - Bảy nghệ sỹ được mời đến cơ quan thuế và sau đó ngân sách đã có thêm được 4,4 tỷ đồng. 20 vệ sỹ đã phải dàn khắp sân khấu để bảo vệ cho một nữ ca sỹ từng “lừng danh thiên hạ”, không phải vì sợ các fan quá khích mà vì sợ các “chủ nợ quá khích” tấn công.

Bữa ăn tặng bạn gái nhân ngày 8/3 với những con cua Hoàng đế trị giá 13 triệu đồng/con hay bông hồng vàng trị giá 250 triệu đồng...

Đó là những “món quà” truyền thông gây hứng thú cộng đồng trong Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vừa qua. Nó thậm chí vượt qua cả những tin hót khác để chiếm vị trí đọc nhiều trên các trang mạng. Đơn giản, nó là những gì rất “lạ”, rất “độc” và ít nhiều liên quan đến những người nổi tiếng.

“Món quà” mà ngân sách nhà nước nhận được từ các nghệ sỹ “không có ý định trốn thuế” không khiến ai bất ngờ. Dư luận chỉ tò mò muốn xem đó là những nghệ sỹ nào thì cuối cùng chẳng ai được biết danh tính. Các “nhà” mạng, “nhà” thuế đã không công bố điều đó. Dĩ nhiên, ai cũng lờ mờ đoán ra, với số tiền thuế “khủng” đó thì phải là những nghệ sỹ có tiếng tăm. Những người mà một suất diễn, một đêm diễn được tính bằng cả trăm triệu đồng. Những người mà nhẫn kim cương có thể đeo trên tay, xế hộp phải cỡ dăm bảy tỷ đồng, ở khách sạn 5 sao và ăn ở nhà hàng nổi tiếng. Những nghệ sỹ đó “hoành tráng” gấp vạn lần cả triệu triệu người đang lặn lội dưới ruộng đong từng bát cơm, kỳ cạch trước máy vi tính đếm từng con chữ, mệt mỏi trên các công trường lát từng viên gạch... Có chăng, họ chỉ không hơn những người bình thường ở chỗ, họ tự hạ mình vì những đồng tiền mà sòng phẳng ra, họ phải làm nghĩa vụ với đất nước, với người dân.

Bữa ăn cả trăm triệu đồng, bông hồng cả trăm tấn thóc và đêm diễn cả vạn người chờ mong nhưng cuối cùng, cái còn lại cho cuộc sống với họ là gì, nếu không là rất nhiều những trò rất “nhọ”? Kiểu như, phải “khai” thật rằng mình ỉm thuế, phải tự giác móc túi ra vì mình trót quên một nghĩa vụ thiêng liêng... Bữa ăn cả chục triệu, bông hồng trăm triệu, gia sản trăm tỷ và cuối cùng cũng có thể là những buổi biểu diễn có cả trăm “chủ nợ”, có cả vài chục vệ sỹ để bảo vệ chứ sao?

Cuộc đời là vậy! Món quà lớn nhất mà có mang cho cũng chẳng bao giờ mất đi là tư cách thì có những người lại không quan tâm. Cuộc đời là vậy! Món quà lớn nhất mà tạo hóa ban cho con người, cuối cùng lại là thứ... mong manh nhất.

Thường Sơn    

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.