Một CCB tố bị cán bộ phường hành hung vì đóng góp ý kiến

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì đóng góp ý kiến về một cái cống thi công chưa đảm bảo, một cựu chiến binh ở Thừa Thiên – Huế tố bị cán bộ phường đánh đến nhập viện.

Theo lời kể của ông Nguyễn Tấn Mức (58 tuổi, trú tại phường Hương Long, Tp Huế), vào khoảng 15h30 ngày 3/12, ông Nguyễn Thắng Đoan – Chủ tịch phường Hương Long dẫn theo đoàn tiến hành khảo sát chuẩn bị nghiệm thu công trình giao thông tại kiệt 240 Lý Nam Đế, Tp Huế (tỉnh Thừa Thiên – huế). Khi đến kiểm tra đoạn gần nhà ông Mức thì ông Mức chạy ra phản ánh về công trình thi công chưa đảm bảo.

“Những ngày trước tôi có phản ánh với ông Đoan về việc công trình giao thông trước kiệt có phần cống chưa đảm bảo, ông Đoan có hứa sẽ về kiểm tra xem xét lại nhưng không thấy. Đến chiều 3/12 tôi thấy đoàn về nghiệm thu công trình nên ra góp ý, ông Đoan bảo tôi không có quyền gì để nói cả. Qúa búc xúc tôi bảo tôi là người dân sao lại không cho tôi được đóng góp ý kiến thì anh Việt đi theo đoàn túm cổ áo đánh vào đầu rồi dúi đạp tôi xuống đất”, ông Mức búc xúc kể lại.

Ông Nguyễn Tấn Mức kể lại sự việc bị cán bộ phường hành hung
Ông Nguyễn Tấn Mức kể lại sự việc bị cán bộ phường hành hung

Sau khi sự việc xảy ra, ông Đoan cùng đoàn lên xe bỏ đi còn ông Mức được gia đình và hàng xóm đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược Huế điều trị. Tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán ông Đoan bị nhiều chấn thương ở vùng mặt.

Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Thắng Đoan, chủ tịch UBND phường Hương Long cho biết không có chuyện cán bộ phường đánh dân.

“Khi đoàn về nghiệm thu đoạn đường, chúng tôi có giải thích với ông Mức về việc công trình được xây dựng theo đúng với thiết kế nhưng ông Mức không chịu nghe mà liên tục có hành vi chửi bới rồi lao vào định hành hung tôi. Anh Trần Quốc Việt, kế toán trưởng của phường đi theo đoàn thấy vậy nên lao vào can ngăn. Chẳng may ông Mức ngã xuống đống đất đá gần đó nên mới bị xây xát, chảy máu,.. Vợ ông Mức còn định dùng đá đánh chúng tôi. Lúc này ông Mức đã có hơi men và mất hành vi kiểm soát”, ông Đoan cho hay.

Bà Lê Thị Ngân (vợ ông Mức) thừa nhận ông Mức trưa đó cũng có uống một ít rượu với thông gia nhưng không đến mức say. Trước khi xảy ra sự việc, ông Mức vẫn nói chuyện và chạy xe bình thường, điều này có hàng xóm làm chứng. Còn việc bà định dùng đá chống lại đoàn là vì thấy chồng mình bị hành hung nên mới làm vậy.

Được biết ông Nguyễn Tấn Mức hiện đang là hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hương Long. Hiện tại sức khỏe của ông Mức đã ổn định nên chiều nay đã được các bác sĩ cho về nhà theo dõi.

Sự việc đang được CA phường Hương Long thụ lý giải quyết.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.