Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục ở Ninh Bình

Giadinh.net - Đầu tháng 4/2007, GĐ&XH nhận được lá đơn đẫm nước mắt của một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi ở xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, Ninh Bình về việc cô con gái mới hơn 3 tuổi của anh chị là nạn nhân của tên "yêu râu xanh", hàng xóm nhà kế bên.

>> Bé H phải điều trị rỗi nhiễu tâm lý

Kỳ 1: Tường trình đẫm nước mắt của người mẹ

Trong lá đơn, người mẹ viết: “Tôi đi làm về, nghe tin chồng đưa con đi cấp cứu. Lên tới bệnh viện, tôi gần như ngất xỉu khi thấy con gái nhỏ của mình lả đi như tàu lá héo, máu me ướt đẫm áo bố...”.

Khi chúng tôi lần theo lá đơn để tìm hiểu sự việc, cũng là lúc vụ án đã được đưa ra phán quyết ở cấp sơ thẩm. Bị cáo - “yêu râu xanh” chỉ bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù giam, khiến dư luận vô cùng bức xúc vì hình phạt đó là quá nhẹ so với tội ác mà hắn đã gây ra cho cháu bé.

Mặc dù gia đình bị hại đã kháng án lên TAND tỉnh, nhưng sự bất bình của dư luận địa phương, đối với ứng xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật cấp huyện vẫn đang là vấn đề  nóng bỏng.

Đã 7 tháng trôi qua, nhưng khi nhắc lại câu chuyện đau lòng này, nước mắt vẫn chan chứa trên hai gương mặt lam lũ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Miên (giáo viên mầm non) và anh Phạm Tuấn Phú. Nhà chị Miên rất nghèo, căn nhà trống hoác, chỉ có tủ quần áo bằng gỗ tạp là tài sản đáng giá. Bốn bức tường lở lói hết cả. Nhà chẳng có nổi một bộ bàn ghế, anh chị tiếp khách trên chiếc giường ngủ đơn sơ. Bé H thấy khách lạ liền oà lên khóc nức nở. Khách đến gần bé càng khóc to hơn, khiến bác ruột phải bế ra sau nhà cho bé bình tâm lại.

Chị Miên kể với chúng tôi: “Ngày 5/9/06, vợ chồng tôi đi làm vắng, cháu H, khi đó mới 3 tuổi ở nhà chơi với anh cháu là Phạm Tuấn Hưng (6 tuổi). Lúc đó, tên Nguyễn Duy Phong (SN 1987) con của nhà hàng xóm kế bên, vừa đi uống rượu về và gọi các cháu sang. Tên Phong mở băng video xem phim sex, hắn sai cháu Hưng đi lấy chậu để nôn rồi bảo cháu ra ngoài sân chơi. Tên Phong bế bé H vào giường trong buồng, tại đây hắn giở trò đồi bại ra với cháu. Hưng đang chơi ngoài sân, nghe tiếng em khóc thét liền chạy vào buồng thì thấy tên Phong đang dùng tay ấn vào cửa mình bé H để rịt máu.

Hưng bế em xuống, đưa em ra sân rồi để bé H đứng đó, cháu về nhà gọi bà và cô lên cứu em. Khi bà nội và cô cháu lên đến nơi, thì thấy máu chảy ướt đẫm quần bé H, đọng cả dưới sân. Khi đưa cháu về nhà, rất nhiều quần áo khô được mang ra lau nhưng máu từ vùng kín của cháu vẫn tiếp tục chảy. Bố cháu đang làm đồng được gọi về, vội vàng ôm cháu đi cấp cứu ở BV huyện Yên Khánh. Các bác sĩ ở đây sau khi khám đã cho biết cháu bị tổn thương nặng quá, họ không làm được, gia đình phải chuyển cháu lên BV tỉnh gấp.

“Tôi chưa từng gặp ca nào thương tâm như vậy”!

Bác sĩ  Lê Thị Mai - Phó trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình - kể: “Cháu H được đưa đến trong tình trạng nguy kịch. Tôi khám thấy cháu bị rách vào tới tận cổ tử cung, vết rách sâu như thế chắc chắn do bị thúc với một lực rất lớn. Trường hợp của cháu nếu có lấy xét nghiệm tinh dịch cũng không được, vì máu chảy tràn quá nhiều, sau từng ấy thời gian cũng bị trôi hết.

Công an huyện có gọi điện bảo chúng tôi khoan làm cho cháu, đợi họ lên chụp ảnh. Nhưng đợi họ quá lâu, tính mạng cháu đang nguy hiểm nên chúng tôi đã quyết định không đợi nữa.

Cả đời làm bác sĩ, tôi chưa từng gặp ca nào thương tâm như vậy. Tôi không phải mẹ cháu mà cũng thấy đau lòng, căm phẫn kẻ mất tính người đã gây nên thương tích như thế cho cháu”.

Tôi đi làm về, nghe báo tin chồng đưa con đi cấp cứu, lên tới bệnh viện, tôi gần như ngất xỉu khi thấy con gái nhỏ của mình lả đi như cái lá héo, máu từ bộ phận sinh dục của cháu chảy ra ướt hết áo bố. Tôi phải mua băng vệ sinh đóng cho con, tận đến lúc ấy tôi vẫn không tin nổi là con mình bị hiếp dâm. Bác sĩ đã gây mê cho cháu, chuẩn bị phẫu thuật thì nhận được điện của công an huyện Yên Khánh yêu cầu giữ nguyên tình trạng của cháu chờ họ lên để chụp ảnh. Yên Khánh cách Ninh Bình chưa đầy 15km, nhưng gần 3 tiếng sau các anh công an mới lên.

Trong khi đó bé H cứ vật vã vì đau đớn, máu chuyển sang vón thành hòn, ướt hết mấy lượt băng gạc. Trước tình trạng có thể ảnh hưởng đến mạng sống của cháu, gia đình đã đề nghị bác sĩ cứ tiến hành xử lý để cứu cháu. Khi công an huyện Yên Khánh đến, họ không vào chụp ảnh và lấy dịch, máu xét nghiệm. Họ ngồi ngoài hành lang một lúc rồi về(?).

Ca phẫu thuật tới gần 1h sáng mới kết thúc, bác sĩ ra nói với tôi: “Cháu bị thương quá nặng, rách màng trinh, rách tầng sinh môn, một chút nữa là rách tới trực tràng”. Đến hôm sau, cháu phải tiêm 8 mũi, công an huyện tới lấy lời khai của mẹ cháu, họ lấy bông quệt vào vết thương của cháu đem đi xét nghiệm. Trong vòng 1 tuần cháu bị sốt cao, mê sảng, máu đen ri rỉ cả ngày đêm. Khi cháu về nhà, mặc dù được tiêm thuốc nhưng nước vàng vẫn chảy ra, cháu vẫn sốt giật mê man.

Gia đình tôi phải vay mượn họ hàng ít tiền để đưa cháu đi Bệnh viện Phụ sản Trung uơng để khám và điều trị. Tuy nhiên, ở đây họ yêu cầu gia đình phải có cơ quan pháp luật xác nhận thì họ mới giám định. Bố cháu quay về đề nghị công an huyện hợp tác nhưng họ trả lời: Không có điều kiện đi, cũng không có quyền cho giấy. Thế là gia đình tôi phải đưa cháu ra phòng khám tư nhân điều trị.

Từ một đứa bé vui vẻ, nhanh nhẹn, bây giờ con tôi trở nên sợ sệt, tới giờ cháu vẫn hoảng loạn và sức khoẻ rất yếu. Cháu thấy bóng người lạ là khóc thét, đàn ông con trai vào nhà là cháu rúm ró lại, bám chặt lấy bố mẹ và khóc nấc không thể dỗ nổi. Đêm ngủ cháu trằn trọc không say giấc, hay ú ớ mê. Nhìn con, nhớ lại những ngày cháu tung tăng hát múa ở sân, thấy ai đến nhà cũng sà vào lòng nũng nịu, chúng tôi lại chảy nước mắt vì đau lòng...”.

Được biết ngày 25/1/2007, TAND huyện Yên Khánh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử tên Nguyễn Duy Phong với tội danh “Dâm ô với trẻ em”. Mức án toà tuyên là 2 năm tù giam và bồi thường 5,4 triệu đồng là tiền thuốc men, sức khoẻ và bồi thường nhân phẩm cho cháu H, tiền công chăm sóc, tính theo ngày công lao động của bố mẹ cháu.

Chị Miên kể tiếp: “Từ viện về, lúc này tôi mới dám thủ thỉ hỏi cháu những lúc ôm con. Cháu kể, anh Phong nằm ngửa trên giường, bế con đặt lên bụng, rồi cho “chim” vào”. Ngày 17/10/2006, điều tra viên đến lấy lời khai của cháu, cháu khai rõ ràng như đã kể với mẹ. Cuối buổi hỏi, anh Vệ (điều tra viên, Công an huyện Yên Khánh) đọc biên bản ghi là “Tội dâm ô với trẻ em”, tôi có thắc mắc “Tại sao lại là dâm ô?”. Anh Vệ nói với gia đình chúng tôi: “Quá trình điều tra chúng tôi có quyền thay đổi từ tội trạng này sang tội trạng khác, còn muốn giải thích cho anh chị thì phải đưa cả quyển sách luật ra đây”. Công an huyện có đề nghị đưa cháu H đi giám định sức khoẻ, nhưng cháu đang hoảng loạn, rất sợ bệnh viện nên gia đình tôi không đồng ý?"

Khi PV hỏi: “Một vụ việc nghiêm trọng như vậy, tại sao anh chị không mời luật sư tham gia tư vấn về mặt luật pháp?”, anh Phú nói: “Nhà chúng tôi quá nghèo, làm gì có tiền để thuê luật sư hả cô? Chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự công tâm của các cơ quan bảo về pháp luật mà thôi”.

Ông Phạm Đức Chiều - Trưởng ban Công an xã Khánh Lợi, huyện yên Khánh, tỉnh Ninh Bình: Lời khai của nạn nhân khẳng định tội danh!

Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 17h ngày 5/9/2006, khi chúng tôi nhận được tin báo là khoảng 17h30 phút. Thấy Phong đang nằm sấp trên giường, anh ta đang say rượu. Chúng tôi đưa Phong lên UBND xã, mãi tới tận 21h hắn mới tỉnh rượu. Sau khi bị bắt khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại UBND xã, Công an đã kiểm tra bộ phận sinh dục của Phong, thì thấy khô ráo. Hiện trường là chiếc chiếu có dính nhiều máu, ngoài sân có nhiều vệt máu, tôi đoán là máu chảy theo bước đi của bé H.

Ngoài ra, chúng tôi còn thu được đầu đĩa và băng chiếu phim sex. Tên Phong khai là sau khi xem phim sex, bị kích động nên bế bé H lên giường, sờ soạng bé, đưa tay vào bộ phận sinh dục của bé.

Ngay hôm sau (ngày 6/9/2006) Công an huyện Yên Khánh đã thẩm vấn anh trai của cháu bé (cháu Hưng), người đã nhìn thấy một phần sự việc. Cháu Hưng nói: “Cháu đang ở ngoài sân, nghe thấy em cháu khóc thét lên, cháu chạy vào thấy em đang chảy máu. Phong vẫn đang nằm trên giường, em cháu cũng ở trên giường”.

Cuối tháng 11/2006, cháu H đi bệnh viện về, Công an huyện lấy lời khai của cháu, tôi cùng có mặt trong buổi thẩm vấn ấy. Cháu H kể là Phong kéo quần xuống, rồi đưa bộ phận sinh dục của hắn vào bộ phận sinh dục của cháu”. Chúng tôi có nhắc lại câu hỏi vài lần, nhưng lần nào cháu H cũng khẳng định  như thế, không lần nào cháu nói Phong đưa tay vào bộ phận sinh dục của cháu.

(Còn tiếp)

Thu Hoài

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá cả thị trường - 8 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu sau 1 ngày tăng sốc.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... 'nghiện' luôn

Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... 'nghiện' luôn

Ăn - 23 phút trước

Ẩm thực miền Tây vốn nổi tiếng bởi sự phong phú và sáng tạo. Trong đó, có những món bún mang tên lạ tai nhưng hương vị lại khiến thực khách nhớ mãi không quên.

Tháng sinh Âm lịch của người dễ mến, nhờ đó mà nhân duyên vượng, quý nhân luôn kề bên

Tháng sinh Âm lịch của người dễ mến, nhờ đó mà nhân duyên vượng, quý nhân luôn kề bên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch có ảnh hưởng lớn đến tính cách, nhân duyên của mỗi người. Có những người nhờ khí chất, ngoại hình và cách cư xử mà đi đến đâu cũng được yêu mến.

Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam

Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam

Tâm sự - 1 giờ trước

Tôi chưa từng nghĩ mình rơi vào tình huống chua chát, nhục nhã đến mức muốn biến mất khỏi mạng xã hội thế này, hóa ra quà hàng hiệu chồng tặng vốn là của tiểu tam.

Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng

Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù giá vàng tiếp tục nhỉnh nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng vàng cho thấy, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được vàng.

Hơn cả phim ngôn tình: Dồn hết tiền lo cho bạn gái cũ trước khi chết vì bệnh

Hơn cả phim ngôn tình: Dồn hết tiền lo cho bạn gái cũ trước khi chết vì bệnh

Gia đình - 1 giờ trước

Sắp chết vì bệnh hiểm, chàng trai 26 tuổi vẫn giấu tên gửi tiền lo cho bạn gái cũ cũng mang trọng bệnh, viết di thư trao hết tiền tiết kiệm cho cô thực hiện ước mơ.

Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision

Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.

Những chỗ được coi là góc nhọn trong nhà và các cây cảnh phong thủy giúp hóa giải sát khí từ góc nhọn hiệu quả nhất

Những chỗ được coi là góc nhọn trong nhà và các cây cảnh phong thủy giúp hóa giải sát khí từ góc nhọn hiệu quả nhất

- 2 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng cây phong thủy trong không gian sống không chỉ giúp tạo sinh khí mà còn hỗ trợ hóa giải các yếu tố sát khí, đặc biệt là từ các góc nhọn trong nhà.

NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.

Top