Một giáo viên trộm hơn trăm triệu của bạn

| Xã hội

Đến nhà chị Mỹ chơi, phát hiện chị có bọc tiền 116 triệu đồng, Toan - giáo viên cấp 3 - đã lén giấu tiền lên tầng 5 nhà chị…

Ngày 5/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Toan (41 tuổi), giáo viên một trường cấp 3 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, về hành vi trộm cắp tài sản.

Mới quen chị Nguyễn Thị Mỹ (38 tuổi), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) hơn 1 tháng nay, nhưng Toan đã tỏ ra khá thân thiết với chị.

Ngày 3/7, trong lần đưa người nhà ra Hà Nội thi đại học, Toan chủ động đến nhà chị Mỹ chơi. Phát hiện chị Mỹ có một bọc tiền 116 triệu đồng để hớ hênh, Toan đã nảy lòng tham trộm cắp. Chờ chị Mỹ đi ngủ, Toan lén giấu bọc tiền 116 triệu đồng lên tầng 5 nhà chị Mỹ. Sau đó, chị Mỹ đã đến Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình trình báo.

Tại cơ quan Công an, quá trình đấu tranh khai thác, Toan đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.