Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một "lục địa đen" nhiều màu sắc

GiadinhNet - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong lịch sử loài người tìm đến một quốc gia châu Phi.

 
Người ta đã lo ngại Nam Phi sẽ không làm tròn bổn phận chủ nhà, nhưng sau ngày lễ khai mạc và mấy chục trận đấu đã qua ở vòng bảng, tất cả mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, World Cup ở lục địa đen hoang dã và nghèo khó cũng thật tuyệt vời, thật thú vị và lạ lẫm. Những mảng màu, những âm thanh trên cầu trường khiến không ít người hâm mộ tự hỏi, sao World Cup không đến Nam Phi sớm hơn?
 
Các cầu thủ Nam Phi ăn mừng bàn thắng trong trận mở màn World Cup.

Vuvuzela - âm thanh đặc biệt nhất lịch sử World Cup

Tiếng kèn vuvuzela đã trở thành biểu tượng không chính thức của World Cup lần này. Nếu chỉ thổi một chiếc, âm thanh phát ra có phần kỳ cục và đơn điệu, nhưng khi hàng nghìn cổ động viên cùng thổi một lúc thì người ta mới hiểu giá trị đích thực của vuvuzela là như thế nào. Từ World Cup đầu tiên cho đến nay, trống, kèn... đã xuất hiện không ít với đủ màu đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ có một chiếc kèn cổ động lại được quan tâm nhiều như vuvuzela.
 
Âm thanh rộn ràng đến... kinh hoàng này khiến không ít người phản đối vuvuzela kịch liệt, đòi cấm CĐV mang đến sân. Thế nhưng, vì một World Cup đặc trưng châu Phi, vì thiếu vuvuzela là không còn World Cup, đích thân chủ tịch FIFA đã lên tiếng cho phép chiếc kèn tiếp tục kêu. Hàng trăm nghìn chiếc vuvuzela "đặc sản" của Nam Phi đã được tiêu thụ, có điều, hơn 90% được sản xuất từ các nhà máy tại Trung Quốc.
 
Bịt tai vì không chịu nổi âm thanh từ kèn Vuvuzela.

Đội chủ nhà "tệ" nhất, chẳng sao!

Vậy là cuộc phiêu lưu của tuyển Nam Phi tại World Cup 2010 đã phải dừng lại sau 3 trận đấu. Trước đó, đã có không ít bài báo ám chỉ rằng, người dân Nam Phi sẽ... mặc kệ các đội đá ra sao nếu chủ nhà không thể đi tiếp vào vòng hai. Phán đoán đó xem chừng cũng có lý khi nhiều trận đấu trên khán đài vẫn còn dư chỗ trống, khi mà người ta phải làm nhiều chiến dịch để bán vé trước khi World Cup diễn ra. Nam Phi bị loại thật, bị loại sau một chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Pháp - một "đại gia" của bóng đá thế giới. Cả Pháp và Nam Phi đành ngậm ngùi nhìn 2 đội còn lại của bảng A là Uruguay và Mexico bước tiếp. Có điều, ngay sau trận đấu, nếu như người Pháp bẽ mặt rời World Cup với đủ thứ chuyện - trò "phản" thầy, thầy tống cổ trò về nước, nội bộ lục đục và 2 thất bại liên tiếp trước các đội bóng "kèo dưới" - thì đội tuyển Nam Phi ngẩng cao đầu đón nhận những tràng pháo tay của người dân. Trận thắng cuối cùng ấy ví như một món quà mà đội bóng của Parreira gửi tới khán giả trước khi rời sân khấu World Cup.

Nhưng lạ thay, tiếng kèn vuvuzela vẫn rộn ràng khắp đường phố Johannesburg, người dân Nam Phi vẫn hồ hởi nói về trận đấu cuối cùng như thể đội bóng con cưng của họ vừa vô địch World Cup vậy. Không ai bận tâm đến chuyện Nam Phi trở thành chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại ngay từ vòng bảng nữa. Họ chỉ cần biết rằng, các cầu thủ chủ nhà đã quật ngã tuyển Pháp lừng lẫy World Cup 1998 và 2006 ngay trên đất Nam Phi. Thế là đủ để ăn mừng rồi. Sau đó, khán giả Nam Phi sẽ vẫn đến sân, vẫn mang theo chiếc kèn vuvuzela để chứng minh cho thiên hạ hiểu World Cup ở Nam Phi cũng ấn tượng như bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Lớn không bắt nạt được bé

Sự thiên vị của khán giả cho đội bóng mà họ hâm mộ (chủ yếu là các tên tuổi lớn của thế giới) đã phần nào nảy sinh quan điểm rằng, World Cup 2010 tại Nam Phi quá tệ. Tệ có nghĩa là đội bóng mà họ thích không thắng hoặc không ghi được nhiều bàn trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Cái sự ấm ức đến ích kỷ đó phảng phất "hương vị" mang tên Mourinho - huấn luyện viên vừa giúp Inter Milan giành cú "ăn ba" lịch sử với lối chơi khoa học, chặt chẽ, không cần hoa mỹ.

Vị chiến lược gia kia chẳng xuất hiện ở World Cup lần này nhưng cách mà những đội bóng "cửa dưới" đương đầu với những ông lớn của bóng đá như Italia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha cho thấy phần nào sự ảnh hưởng của ông ta. Những gã khổng lồ quen "ăn sống nuốt tươi" các đội bóng tí hon bỗng trở nên bế tắc. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học và thực dụng trở thành bí quyết để họ tự tin đương đầu với bất kỳ đối thủ mạnh nào. Ở khía cạnh chuyên môn, có lẽ đây là sắc màu đáng chú ý nhất.

Con sâu làm rầu nồi canh

Người ta đã lo ngại về công tác an ninh cho World Cup từ trước khi lễ khai mạc diễn ra. Dù báo chí đã cố không nhắc đến nhiều để hình ảnh World Cup 2010 tại Nam Phi đẹp và hoàn hảo hơn thì chuyện trộm cắp, cướp bóc nhằm vào các đội tuyển, báo giới và khán giả vẫn bị coi là một trong những điều tệ hại nhất trong tất cả các kỳ World Cup. Bần cùng sinh đạo tặc, nhiều tên trộm đã liều lĩnh lẻn vào khách sạn của tuyển Uruguay để trộm tiền và đồ đạc. Tiếp sau đó, nhiều khán giả và phóng viên quốc tế cũng bị "hỏi thăm". Tuy vậy, xét một cách toàn diện, ngoài mấy vụ "trộm vặt", chủ nhà Nam Phi cũng đã làm tốt vai trò của mình khi chưa để xảy ra sự cố nào to tát.
 
Giẫm đạp lên nhau để vào sân bóng.

Và cả những nỗi đau từ World Cup

Khi World Cup còn chưa bắt đầu, một hình ảnh đáng buồn đã xảy ra sân vận động Makhulong, thành phố Johannesburg trong trận giao hữu Nigeria và CHDCND Triều Tiên. Các cổ động viên - người sở hữu vé thật, kẻ cầm vé giả - ùa vào sân bóng, giẫm đạp lên nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn thường thấy ở lục địa đen hoang dã và nghèo khó.

Tại Somalia - quốc gia duy nhất mà chiếc cúp vàng World Cup không ghé qua, người dân không hề thờ ơ với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, họ cũng thèm khát được hòa mình vào tiếng kèn vuvuzela ở Nam Phi, nhưng không thể, bởi nỗi sợ hãi mang tên Shebab. Phong trào Shebab đã ban hành lệnh cấm mọi hình thức giải trí, tất nhiên không trừ World Cup. Thế nên, 10 thành viên trong một gia đình Somalia đang say sưa xem trận bóng đá giữa Nigeria và Argentina tối 13/6 thì bị bắt giữ. Thêm 30 người nữa tại thị trấn Afgoye cũng bị bắt trong khi đang cổ vũ trận Đức - Australia. Thậm chí, Shebab còn tuyên bố sẽ hành hình hai trong số những người bị vì tội... xem trộm World Cup!

Gánh nặng mưu sinh đã buộc hàng chục nghìn em nhỏ bất chấp cực nhọc tìm đến Nam Phi để "kiếm chác" trong mùa World Cup. Dẫu vậy thì hành trình đến Nam Phi để tìm việc cũng không đơn giản như dạo bộ trên đường. Nhiều đứa trẻ, chủ yếu từ Zimbabwe, phải đánh liều mạng sống của mình trên những con đường đầy nguy hiểm, phải chui qua hàng rào dây thép gai, phải vượt qua những con sông đầy cá sấu và những họng súng của phiến quân, với hi vọng sẽ kiếm được nhiều tiền trước khi World Cup rời xa châu Phi và không biết bao giờ mới trở lại.

Việt Nguyễn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong khu ổ chuột tựa “lò thiêu” giữa lòng Seoul: "Có thể chết vì nắng nóng cũng không phải chuyện lạ"

Bên trong khu ổ chuột tựa “lò thiêu” giữa lòng Seoul: "Có thể chết vì nắng nóng cũng không phải chuyện lạ"

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Giữa mùa hè khắc nghiệt, những khu ổ chuột chật chội ở Seoul như biến thành “lò thiêu” khi nhiệt độ trong phòng lên tới hơn 40 độ, kể cả bật quạt cũng chỉ thổi ra hơi nóng.

Người Pháp đã làm những gì để sông Seine từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới bơi được trở lại sau 100 năm?

Người Pháp đã làm những gì để sông Seine từng ô nhiễm kim loại nặng nhất thế giới bơi được trở lại sau 100 năm?

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Dòng sông Seine, biểu tượng của Paris (Pháp), đã chính thức mở cửa đón chào người dân thủ đô đắm mình trong làn nước mát sau hơn 1 thế kỷ.

Bi hài ở Trung Quốc: Viết bài hay quá bị vu oan là nhờ AI, sinh viên phải "cố viết dở" mới được tốt nghiệp

Bi hài ở Trung Quốc: Viết bài hay quá bị vu oan là nhờ AI, sinh viên phải "cố viết dở" mới được tốt nghiệp

Tiêu điểm - 20 giờ trước

“Tôi cảm thấy toàn bộ quá trình này thật phi lý... Cứ như một người vô tội bị kéo đến máy chém vậy", một sinh viên chia sẻ.

Sa mạc khô cằn nhất thế giới phủ tuyết trắng xóa, chuyện không tưởng gì đang xảy ra?

Sa mạc khô cằn nhất thế giới phủ tuyết trắng xóa, chuyện không tưởng gì đang xảy ra?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cảnh tượng ngoạn mục và không tưởng đã khiến mọi người choáng ngợp.

Rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng gây chấn động: Chuyên gia đòi thu giữ, bức thư tổ tiên khiến tất cả nghẹn lời

Rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng gây chấn động: Chuyên gia đòi thu giữ, bức thư tổ tiên khiến tất cả nghẹn lời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một con rùa vàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng và bí mật trong bức thư tổ tiên khiến tất cả sững sờ.

Vì sao 80.000 người “bốc hơi” như chưa từng tồn tại ở Nhật Bản?

Vì sao 80.000 người “bốc hơi” như chưa từng tồn tại ở Nhật Bản?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhật Bản là nơi hoàn hảo để biến mất.

'Nghịch lý ông nội' có thể không tồn tại, nhưng du hành thời gian thực sự có thể xảy ra

'Nghịch lý ông nội' có thể không tồn tại, nhưng du hành thời gian thực sự có thể xảy ra

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Du hành thời gian tưởng chừng chỉ là mơ mộng viễn tưởng, nhưng những lý thuyết vật lý hiện đại như đường cong thời gian khép kín và nguyên lý tự nhất quán đang dần hé lộ khả năng vượt thời gian mà không làm đảo lộn lịch sử.

Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy?

Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Theo một nghiên cứu mới, một giấc ngủ ngắn 20 phút có thể tăng cơ hội đột phá sáng tạo của bạn.

“Thành phố của những nữ vương” 9.000 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ

“Thành phố của những nữ vương” 9.000 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

DNA cổ đại từ các ngôi mộ thời đại đồ đá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về thành phố cổ Çatalhöyük.

Phát hiện đại dương thứ 6, chứa lượng nước gấp 3 lần tổng lượng nước của 5 đại dương cộng lại, nhưng không phải dạng lỏng

Phát hiện đại dương thứ 6, chứa lượng nước gấp 3 lần tổng lượng nước của 5 đại dương cộng lại, nhưng không phải dạng lỏng

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Làm sao các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra đại dương thứ 6 này? Câu trả lời nằm ở những cơn rung chuyển và chấn động không ngừng mà hành tinh của chúng ta đang trải qua.

Top