Một mùa thu “lạ”
GiadinhNet - Ngày tựu trường không còn nhiều cảnh trẻ con “phơi nắng” đợi người lớn đến thăm. Phố phường rộn ràng những chiếc đèn lồng mang tình yêu biển đảo. Đồng phục khai giảng là chiếc áo in hình cờ Tổ quốc… Mùa thu năm nay thật đẹp, thật lạ thường.
Hôm 5/9, ở Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) ngập cờ đỏ sao vàng chứ không phải hình ảnh quần đen áo trắng, phù hiệu học sinh chỉnh tề, hay áo dài nữ sinh phấp phới. Ở trường phổ thông liên cấp Vinschool, GS Ngô Bảo Châu chứng kiến hơn 2.500 học sinh chung tay kết một tác phẩm hội họa mang hình Tổ quốc với kích thước khổng lồ, 150m2. Ở đất tổ Phú Thọ, học sinh lớp 11 và 12 của trường chuyên Hùng Vương mặc áo đỏ xếp thành hình chữ S và 3 hòn đảo thiêng liêng Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Đảo…
Chẳng có một chỉ đạo, một cuộc vận động nào. Từ Bắc chí Nam, ngày khai trường cũng là ngày để hàng chục triệu học sinh, thầy cô cất tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng. Thầy giáo Văn Như Cương không đọc diễn văn cho thầy trò trường Lương Thế Vinh nghe mà bảo mọi người hãy đặt tay lên lồng ngực bên trái, để cảm nhận tiếng đập của trái tim mình – một trong 90 triệu trái tim Việt Nam, tiếng đập rôn ràng dưới sắc vàng của ngôi sao năm cánh. Ông không bảo học sinh học thế nào cho đỗ đạt, thành tài, mà dặn rằng: “Một nắm đất ở vùng biên giới, một vốc cát ở Trường Sa, hay Hoàng Sa đều do ông cha ta để lại, đều không thể mất…”
Ngày khai giảng năm nay khác quá. Tiếng trống trường nơi nào cũng vang lên sau những lời dặn dò về tình yêu thương, về non sông đất nước… Tết trung thu cũng thật lạ, đèn lồng, đồ chơi của con trẻ không còn là đao kiếm, súng ống bằng nhựa nhập lậu mà là ngọn hải đăng, là những con tàu, là mô hình 2 quần đảo thiêng liêng trong mỗi trái tim người Việt.
Mỗi người Việt Nam có lẽ đều hiểu rõ vì sao mùa thu năm nay đẹp thế. Nhưng chỉ mong, dẫu không có chuyện gì, thì ngày khai giảng sẽ luôn đẹp như vậy khi thế hệ trẻ được bắt đầu một năm học mới bằng tình yêu thương.
Thông báo