Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một thời áo lính

Thứ năm, 09:01 30/01/2014 | Y tế

GiadinhNet - Mỗi lần đến Tết, tôi lại nhớ về ngày tôi lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ vào đúng 29 Tết.

 
Một thời áo lính 1
Thầy thuốc Lê Hoàng Minh (ở giữa, hàng thứ 2)
những ngày còn tham gia bộ đội.

Con “Nhà Nòi” ra chiến  trường

Tôi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM, chuyên khoa Ung bướu năm 1981. Khi đó, cha tôi đang làm Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Ung bướu nên ai cũng nghĩ tôi sẽ về làm ở bệnh viện. Nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện sĩ quan dự bị, tôi nhận quyết định phân công về Bộ Quốc phòng.

Khi ấy, bên Campuchia tàn quân Pôn Pốt vẫn còn lẩn trốn, lén lút phá hoại cuộc sống của người dân. Với tinh thần “giúp bạn là giúp ta” nên ngày 29 Tết năm 1983, tôi lên đường với nhiệm vụ Đội trưởng Đội phẫu thuật tăng cường. Tôi cùng đội phẫu thuật đến mặt trận 779 (tỉnh Kampong Cham - Campuchia). Để đến vị trí đóng quân, đội phải đi bộ hơn 20km đường rừng. Sáng hôm sau, với hai bàn chân phồng rộp, cả đội xây dựng lán trại làm nơi điều trị thương bệnh binh.

Nhờ gian nan mới trưởng thành

Đội phẫu thuật đóng độc lập trong làng, cách đơn vị bộ đội gần nhất 15km, vì thế để đảm bảo an toàn vừa điều trị vừa phân công trực gác. Đội còn khám và chữa bệnh cho dân, có khi chữa bệnh xong mới biết nhà đó có người theo tàn quân Pôn Pốt. Qua đợt thử thách tại chiến trường, tôi được tặng Bằng khen của Mặt trận 779. Khi về Quân Y viện 7C, tôi nhận nhiệm vụ Phó khoa Ngoại 3. Sau khi ra quân, tôi làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu. Để làm tốt nhiệm vụ, tôi vừa làm vừa học, cả chuyên môn lẫn ngoại ngữ… Năm 35 tuổi, tôi đang phụ trách khoa Xạ 2 thì được GS. Nguyễn Chấn Hùng - Giám đốc bệnh viện cùng tập thể cán bộ tín nhiệm, tôi được giao giữ chức phó giám đốc, tiếp sau đó là giám đốc bệnh viện.

Mong bệnh nhân bớt khổ

Trước tình hình quá tải của bệnh viện Ung Bướu, tôi đã trăn trở rất nhiều. Người bệnh phải chờ nhưng diễn tiến của bệnh thì đâu có ngừng lại. Nhằm rút ngắn thời gian chờ, bệnh viện đã điều chỉnh giờ khám bắt đầu từ 6h thay vì 7h30 sáng, buổi trưa không nghỉ. Tôi cũng mong mạng lưới phòng chống ung thư ở các tỉnh phải mạnh, là địa chỉ tin cậy để người bệnh không phải vất vả lên thành phố trị bệnh.

Bệnh viện đã thành lập đơn vị tầm soát ung thư phụ khoa, chủng ngừa ung thư cổ tử cung và đơn vị tư vấn tầm soát phát hiện sớm Ung thư vú. Khoa Chăm sóc giảm nhẹ cũng đã được thành lập để chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Mong ước của tôi trong năm mới là phát triển bệnh viện toàn diện về mọi mặt, ngang bằng các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới. Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu với 1.000 giường bệnh hiện đại ở Q. 9, TP. HCM.

BS.CKII. Lê Hoàng Minh
 Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. HCM
 Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế TP. HCM
Phó chủ tịch hội Ung thư Việt Nam
minhphuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn

Y tế - 1 ngày trước

Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Y tế - 1 tuần trước

Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.

Top