Mẹ chỉ được phép cho con bú
Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Đặng Thị Thùy Dung, hộ khẩu tại 32, tổ 35, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, về việc gia đình chồng ngăn cản quyền làm mẹ đối với con gái chưa đầy 1 tuổi.
|
|
|
Chị Dung trình bày với phóng viên. |
Đơn nêu: Tôi và anh Từ Lê Thủy kết hôn năm 2006. Cuộc sống vợ chồng sau một thời gian phát sinh mâu thuẫn, khiến tôi căng thẳng tột cùng. Nếu không vừa ý điều gì là anh Thủy chửi bới, lăng mạ tôi. Tháng 10/2008, tôi sinh bé Từ Phương Khang.
Ngày 22/8, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà anh Thủy đay nghiến, sỉ vả tôi từ chiều đến đêm. Quá cay đắng, nhục nhã, tôi đành tìm một nơi để lánh nạn. Suốt 10 ngày sau đó, tôi ở nhờ nhà cậu ruột tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và nhà chị ruột tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa.
Ngày 5/9, anh Thủy tìm ra nơi tôi ở và đã cùng mẹ anh ấy đến giật con khỏi tay tôi đem về nhà. Thời gian đầu, họ không cho tôi tiếp cận với con. Khi biết tôi làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng, anh Thủy nói tôi có thể về cho con bú nhưng không được bế con ra khỏi nhà (24 Lý Quốc Sư). Ở trong hoàn cảnh mâu thuẫn cực điểm và tình cảm giữa vợ chồng không thể hàn gắn, tôi làm đơn ra tòa xin ly hôn...
Có không “người đàn ông lạ”?
|
“Chúng tôi đã có công văn đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét giải quyết vụ việc này để bảo đảm quyền được nuôi dưỡng chăm sóc con của người mẹ và quyền được phát triển toàn diện của cháu Phương Khang”. (Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chánh thanh tra Bộ LĐTB&XH). |
Tìm hiểu thông tin sự việc, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với anh Từ Lê Thủy và bà Thanh (mẹ anh Thủy). Bà Thanh cho biết: “Gia đình tôi không hắt hủi cô Dung mà ngược lại. Không hiểu sao con dâu tôi lại bỏ đi và làm mọi chuyện 'rùm beng' lên như vậy? Chúng tôi đòi cháu Khang về là muốn đảm bảo cuộc sống an toàn của cháu. Thực tế Dung đã bỏ nhà đi sống tại nhà một người đàn ông lạ. Hôm 5/9, chúng tôi trông thấy cháu tôi ở ngôi nhà người đàn ông lạ tại phòng 204, khu tập thể số 6B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, nên chúng tôi phải đưa cháu Khang về nhà. Nếu cô Dung muốn cho con bú thì cứ về đây, chúng tôi vẫn mở cửa cho vào mà”.
Anh Thuỷ cho biết thêm: “Tôi muốn vợ tôi về nhà đoàn tụ gia đình. Đúng như mẹ tôi nói đấy, cô ấy đã bỏ nhà đi, đưa con đến ở nhà của một người đàn ông khác. Vì vấn đề an toàn cho con, tôi tạm thời sẽ nuôi con đến khi có quyết định của tòa án. Hơn nữa, vợ tôi cũng rất ít sữa, không cần mấy khi cho con bú...”.
Như vậy, theo anh Thủy thì việc gia đình anh đưa cháu bé về nhằm để cháu “sống trong một môi trường lành mạnh”. Tuy nhiên, qua xác minh nơi chị Dung đang “ở cùng người đàn ông lạ” như lời mẹ chồng chị nói, chúng tôi được ông Hoàng Ngọc Chức, Tổ trưởng tổ dân phố số 6B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa cho biết: “Phòng 204/6B – tổ 21D, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội là nhà của chị Đặng Thị Thùy Dương (chị gái của Dung - PV), chuyện này anh Thủy và mẹ anh ấy đều biết”.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 22/9, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chánh thanh tra Bộ LĐTB&XH – Trưởng Ban kiểm tra Hội bảo về quyền trẻ em Việt Nam cho biết: Chúng tôi có nhận được đơn cầu cứu của chị Đặng Thị Thùy Dung, nêu "Do mâu thuẫn gia đình, nên chồng và mẹ chồng là bà Trần Lê Thanh đã giành giật cháu bé đưa về nuôi tại gia đình chồng, không cho mẹ cháu bé trực tiếp nuôi dưỡng".
Ngày 9/9/2009, bà Dung đã trình báo sự việc này lên UBND phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngày 9/9/2009) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”. Bà Dung đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam giúp đỡ.
Sau khi xem xét đơn và trực tiếp nghe bà Dung trình bày, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy nguyện vọng của bà Dung được trực tiếp chăm sóc cháu Từ Phương Khang là hoàn toàn chính đáng và đúng pháp luật.
Chi Mai