Muốn bỏ tất cả để sống cùng cô nhân tình bé bỏng
20 năm qua, tôi đã quá mệt mỏi với vai trò của người chồng, người cha có trách nhiệm, muốn dừng lại tất cả..
Chưa bao tôi có cảm giác trân trọng cuộc sống như lúc này, tôi rất sợ một ngày không còn được ở bên em, không còn được nghe tiếng em nói cười, không còn được ngắm nhìn nụ cười của em.

| Ảnh minh họa |
Em là cô nhân tình kém tôi đến gần 20 tuổi, chúng tôi quen nhau được 8 tháng, và trong 8 tháng ấy, em đã biến tôi từ một người đàn ông khô khan, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc, kiếm tiền để lo cho vợ. Một người đàn ông không biết cười trở thành một người yêu đời, yêu người và trân trọng cuộc sống, khát khao được sống.
Chưa ai biết về mối quan hệ của chúng tôi và tôi cũng luôn lo sợ đến một ngày mối quan hệ ấy sẽ bị lộ. Vợ tôi, người đàn bà cá tính và đầy tham vọng sẽ không để cho tôi và cô gái ấy yên đâu. Cô ấy sẽ kéo những đứa con tôi và cả gia đình tôi vào chuyện này. Sẽ lại thêu dệt lên nhiều chuyện, để chứng minh tôi là kẻ khốn nạn, phản bội và nếu không có cô ấy, thì suốt 20 năm qua tôi chẳng thể làm được việc gì ra hồn.
20 năm qua, từ khi chúng tôi chính thức là vợ chồng thì tôi đã quên đi mất bản thân mình, quên đi việc phải sống cho bản thân mình trước tiên. Bởi vợ tôi là một người đàn bà quá nhiều tham vọng và ham kiếm tiền, ham sự giàu có. Cô ấy tìm đủ mọi cách, từ khích lệ, động viên, đến ép buộc tôi phải trở nên có tham vọng kiếm tiền và buộc phải có một cuộc sống giàu có, thành công không chỉ vì bản thân tôi, vì cô ấy, vì các con mà vì cả bố mẹ hai bên nữa.
20 năm qua, có nhiều lúc tôi mệt mỏi, muốn dừng lại tất cả, muốn thảnh thơi môt ngày để nhìn lại, để sống cho bản thân mình, nhưng guồng quay cuộc sống, lại ở bên cạnh người đàn bà ấy khiến tôi phải chạy đua với thời gian. Tôi chỉ ước có 48 tiếng đồng hồ một ngày để giải quyết được mọi việc. Nên cũng chẳng có thời gian giao lưu với bạn bè, thậm chí những ngày Tết vợ cũng kết hợp chúc Tết và giải quyết công việc.
Có những lúc, tôi cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, ban ngày chúi đầu vào công việc, ban đêm về ngủ được vài tiếng rồi ngày mai lại như thế. Không có ngày nghỉ, tiền làm ra cũng không được tiêu. Tôi chẳng hiểu mình làm việc để làm gì, như vậy thì chết đi bây giờ hay 50 năm nữa cũng khác gì nhau đâu?.
Nhưng kể từ khi gặp cô gái ấy, tôi đã thay đổi tất cả. Thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều, tôi cũng không còn dồn mọi sức lực cho công việc như trước nữa, không lúc nào cũng cố làm mọi việc theo yêu cầu của vợ để chứng tỏ mình là người chồng, người cha có trách nhiệm như lời cô ấy nói nữa.
Thời điểm này, tôi mới thực sự cảm nhận được cuộc sống, muốn chấm dứt tất cả, để sống với cô nhân tình bé bỏng, người đã mang lại cho tôi nụ cười, niềm tin yêu vào cuộc sống.
Theo Vượng/Báo Đất Việt
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 18 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.