Muốn phiêu lưu tình ái nhưng không muốn bỏ chồng
Tôi biết chuyện của mình không giống bất kỳ người phụ nữ "bình thường" nào trong quan niệm chung của mọi người, bởi vậy xin phép được nói trước rằng tôi không mong nhận gạch đá.

Một khi đã nói ra chuyện của mình, tôi thực sự tìm kiếm những lời khuyên.
Trong vài năm vừa rồi, tôi thực ra đã không còn là người vợ chung thủy. Nguyên nhân thì có nhiều, vợ chồng mâu thuẫn lặt vặt, những cuộc cãi cọ không được xử lý triệt để, cảm giác không được hiểu, không được thương, cuối cùng là không cần thương và cũng không cần ai hiểu mình nữa.
Tôi trải qua đủ cả các cung bậc mà người ta vẫn nói rằng sẽ dần giết chết một cuộc hôn nhân. Nhưng nguyên nhân lớn nhất thì tôi nghĩ bắt nguồn từ việc chồng tôi đã trở nên rất phập phù trong "bản lĩnh đàn ông" ở trên giường với vợ.
Anh ấy thực sự không còn hứng thú trong chuyện vợ chồng. Sau khi tôi sinh con đầu lòng, thời gian kiêng cữ chuyện "yêu" kéo dài đến cả năm. Lúc đầu tôi nghĩ do anh ấy lạ lẫm với cơ thể phụ nữ mang bầu, sinh con, do lo lắng cho em bé trong bụng, do thương vợ mới sinh… nên không đòi hỏi. Nhưng ngay cả khi tôi đã hết thời gian ở cữ, đã sẵn sàng khởi động lại gối chăn thì anh ấy vẫn thờ ơ, lảng tránh.
Lần đầu giao ban trở lại của chúng tôi sau gần 2 năm diễn ra trong thất vọng ê chề. Anh ấy không thể nào kéo lên được hứng thú. Kể từ đó, chuyện vợ chồng tôi trồi sụt theo phong độ của anh ấy. Tôi vẫn muốn có thêm con, đã gợi ý anh ấy nên đi khám chuyên khoa xem việc mất phong độ của anh ấy bắt nguồn từ đâu. Nhưng anh ấy không muốn. Anh ấy cũng phản đối việc có thêm con, còn bảo tôi "một đứa là đủ rồi, hãy tập trung nuôi dạy con cho tốt và đừng nghĩ nhiều đến những chuyện khác nữa".
Tôi có thể không nghĩ nhiều đến chuyện khác được không? Tôi là một phụ nữ vẫn còn trẻ, gái một con trông mòn con mắt mà, ra ngoài vẫn ối đàn ông muốn có được tôi, trong khi về nhà tôi lại được đối xử như góa phụ.
Nhiều người có thể không hiểu mà chỉ trích suy nghĩ, hành động của tôi. Nhưng tôi nói thật, tình dục trong hôn nhân đóng vai trò không khác gì liều thuốc hiệu nghiệm xoa dịu những xích mích, căng thẳng thường ngày. Nếu bạn có xích mích mà lại không thể hóa giải bằng yêu thương, thì những khó chịu nhỏ gom góp sẽ trở thành tảng đá lớn, đè nặng lên ngực bạn.
Tôi cần chỗ giải tỏa cho những khó chịu hằng ngày, một người đàn ông khác không phải chồng đã bước tới và cho tôi điều đó, khi chồng không thể cho tôi. Bởi thế, tôi bước một chân ra khỏi cuộc hôn nhân, hoàn toàn không chủ ý.
Tôi không có ý định ngoại tình, giờ tôi cũng chẳng muốn bỏ chồng nhưng cũng có lúc phải tìm kiếm lý do để ở lại.
3 năm đã trôi qua, tôi có 2 mối tình ngoài chồng. Bản thân cũng thấy mình dần trở nên dễ dãi trong các mối quan hệ. Tôi có nên rời bỏ chồng để sống thật với mình không? Tôi có ích kỷ quá không khi cắm sừng chồng mà không hề day dứt?
Tôi không duy trì hôn nhân vì con, bởi tôi có khả năng tài chính tốt và hoàn toàn có thể tự nuôi con một mình. Chỉ là, bỏ chồng vì không được đáp ứng đầy đủ về "chuyện ấy" ư? Có ai như tôi không hay chỉ tôi là người mất nết đến không thể cứu vãn được?
Theo B.G/Dân Trí
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 16 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 16 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.