Muốn quay lại với vợ cũ mà sợ bố mẹ phản đối

| Tâm sự

GiadinhNet - Chúng tôi đã ly hôn trong niềm vui của cả gia đình tôi vì bố mẹ tôi không chấp nhận "loại con dâu mất nết" như cách mà bố mẹ tôi vẫn nói. Thế nhưng trong lòng, chúng tôi vẫn yêu nhau. Tôi vẫn muốn quay lại cùng vợ cũ.

Tôi 45 tuổi, vợ cũ kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã có hai con chung và hiện đang ở cùng tôi do khi ly hôn, bố mẹ tôi bắt buộc phải để hai cháu về với gia đình chúng tôi. Hồi đó cô ấy cũng đồng ý vì thấy gia đình tôi gia giáo, có điều kiện kinh tế tốt nên sẽ nuôi dạy các cháu tốt hơn.

Muốn quay lại với vợ cũ mà sợ bố mẹ phản đối - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi chúng tôi sống chung rất nhiều mâu thuẫn đã xảy ra. Mâu thuẫn lớn nhìn thấy rõ nhất là giữa vợ tôi và bố mẹ tôi. Đỉnh điểm của việc bố mẹ tôi chính thức đuổi vợ tôi ra khỏi nhà là việc cô ấy bịa chuyện bố tôi cặp bồ. Cô ấy đăng lên facebook để rêu rao việc này khiến cho cả nhà tôi điêu đứng. Bố mẹ tôi muối mặt với hàng xóm, với cơ quan. Bố mẹ tôi suy sụp thời điểm đó. Sau đó ông đã vững chãi để lấy lại danh dự ở cơ quan. Cơ quan bố tôi vào cuộc và trả lại sự trong sạch cho ông. Gia đình tôi sau đó mới tạm yên ổn mặc dù điều tiếng với hàng xóm vẫn lác đác. Sau lần đó bố tôi đuổi vợ tôi ra khỏi nhà. Cô ấy cũng đồng thời đệ đơn ly hôn. Cô ấy ra đi với tài sản là chiếc xe oto nhỏ mà bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi. Bố tôi nói không cần miễn là các cháu được ở lại với gia đình chúng tôi.

Thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, thực tình cuộc hôn nhân đến hồi kết là vì cô ấy ghen. Có một chuyện hiểu lầm, cô ấy ghen tuông những câu trêu bông đùa của tôi với bạn học cũ, cũng là mối tình đầu trong một nhóm chat của lớp. Từ ấy, tôi đi làm về khuya cô ấy cũng nghi ngờ, tôi đi công tác cô ấy cũng vặn vẹo, tôi đi chơi với bạn bè, cô ấy cũng cau có... Mâu thuẫn cứ thế nảy sinh giữa hai chúng tôi. Cô ấy nói cô ấy mất niềm tin và cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy muốn được sống riêng. Nhưng không thể được vì bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý. Bố tôi chỉ có mình tôi là con trai. Ông là lãnh đạo lớn, ông lo hết mọi việc cho tôi, ngay cả đến công việc tôi đang làm cũng thuộc công ty của ông. Tôi sẽ mất tất cả nếu tôi chọn ra ngoài sống cùng vợ. Mâu thuẫn cứ thế nảy sinh và không có điểm dừng.

Ly hôn rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc với vợ cũ. Chúng tôi lại cảm thấy xa nhau một chút cũng hay. Rồi chúng tôi có khoảng thời gian thấy yêu nhau trở lại. Vợ tôi không còn ghen nữa. Tôi thấy cần cô ấy. Tôi rất muốn được tái hợp cùng vợ cũ. Nhưng tôi không thể ra ngoài sống được. Tôi lại cũng không thể đưa vợ cũ trở lại nhà khi bố mẹ tôi đã bị cô ấy làm cho một cú đau điếng đến vậy. Tôi phải làm sao để trọn vẹn?

thantrung...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.