Nam thanh niên chém người phụ nữ bán gạo vì nghi bị đầu độc
GiadinhNet – Cho rằng mình bị đầu độc từ gạo đã mua trước đó nên Nguyễn Ngọc Tú đã cầm dao chém trọng thương người phụ nữ bán hàng.
Sự việc xảy ra vào chiều 8/3, tại khu tập thể Đồng Xa (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Một số nhân chứng cho hay, một nam thanh niên bất ngờ dùng dao chém trọng thương người phụ nữ bán gạo trong khu tập thể, sau đó chạy về nhà cố thủ.

Hình ảnh đối tượng đang cố thủ trong căn phòng - Ảnh: Beat.vn
Nhận được tin báo, Công an phường Mai Dịch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người phụ nữ đi cấp cứu và thuyết phục người thanh niên ra ngoài.
Sau đó, Công an phường Mai Dịch đã xin tăng cường lực lượng từ phía Công an quận Cầu Giấy. Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch để xử lý vụ việc.
Lực lượng PCCC đã phun nước vào căn hộ. Đồng thời, lực lượng cảnh sát dùng kìm cộng lực phá cửa xông vào trong phòng khống chế đối tượng.

Lực lượng công an điều cả xe cứu hỏa đến để khống chế đối tượng manh động.
Nam thanh niên tên Nguyễn Ngọc Tú (SN 1977, trú ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, do cho rằng mình bị đầu độc từ gạo đã mua trước đó nên Tú có ý định trả thù người phụ nữ bán hàng.
Trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Mai Dịch cho hay: “Bản thân Tú có biểu hiện trầm cảm, tâm lý không được bình thường, nhiều lúc không tự chủ được hành vi. Trước đó từng đã có ý định tự tử”.
Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội