Bắt được nghi phạm chém chết vợ khi cùng lên đồi hái củi
GiadinhNet – Theo nguồn tin của PV báo Gia đình & Xã hội, sáng 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã tìm ra nghi phạm sát hại bà Mông Thị T.
Theo tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 12h30 ngày 6/3, Vương Đức Hiển (SN 1973) cùng vợ là Mông Thị T. (SN 1972, ở thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng) lên đồi hái củi.
Đến tối cùng ngày, anh Vương Văn Lân (SN 1990, con trai Hiển) không thấy bố mẹ về nên gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Anh Lân đã nhờ người dân đi tìm đồng thời trình báo Công an huyện Văn Lãng.
Đến 20h cùng ngày, người dân phát hiện bà T. đã tử vong trên đồi Khun Sùng (cách nhà khoảng 1km).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an huyện Văn Lãng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét.
Với các dấu vết và vật chứng thu được tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định được hung thủ chính là Vương Đức Hiển.
Sau một ngày, hai đêm ráo riết truy tìm, đến sáng 8/3, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Vương Đức Hiển đang trốn tại một hang đá trên ngọn núi hiểm trở cách hiện trường vụ án khoảng 4km.
Lực lượng Công an sau đó đã thuyết phục, vận động Hiển ra đầu thú. Hiển đã giao nộp 1 con dao quắm và 1 điện thoại di động.
Thời điểm bị bắt giữ, người đàn ông này không bị thương nhưng có dấu hiệu hoảng loạn. Ông Hiển cũng được biết là người hiền lành nhưng tâm thần không ổn định.
Hiện lực lượng công an đang giúp đối tượng Hiển điều trị để hồi sức do bị đói lả sau nhiều giờ lẩn trốn.
Động cơ gây án hiện vẫn đang được điều tra làm rõ!
Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội