Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ bị chém chết, bố mất tích
GiadinhNet – Trong lúc lên rẫy, người con trai phát hiện mẹ bị chém hơn chục nhát vào đầu, còn đã bố mất tích.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ được phát hiện trên cánh rừng thuộc địa bàn xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.
Theo tin từ gia đình nạn nhân, ngày 6/3, ông Vương Văn Hiển (SN 1973) tổ chức bữa cơm trưa nhân dịp con trai là anh Vương Văn Lân cùng một người anh họ trở về nhà sau thời gian dài đi làm thuê ở Trung Quốc.

Nơi phát hiện thi thể bà Mông Thị T.
Đến hơn 12h cùng ngày, bà Mông Thị T. (vợ ông Hiển) gọi chồng lên rẫy. Trước khi đi, hai vợ chồng ông Hiển còn dặn anh Lân ở nhà thịt gà làm cơm tối, bố mẹ vào vườn một lát rồi về ngay.
Đến chiều tối, không thấy bố mẹ trở về anh Lân sốt ruột cùng vợ lên rẫy tìm nhưng không thấy. Lo lắng, anh Lân trở về nhà nhờ người thân cùng hàng xóm đi tìm giúp.
Đến 7h tối cùng ngày, mọi người phát hiện bà T. nằm chết ở vị trí cách nhà khoảng 1km, trên đầu có nhiều nhát chém.
Thấy vậy, những người có mặt nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Sau đó tiếp người dân cả làng được huy động đi tìm ông Hiển, nhưng tìm suốt đêm 6/3, và ngày 7/3 vẫn không thấy tung tích người đàn ông này.
Một người dân tham gia tìm kiếm và phát hiện thi thể bà T. cho biết: “Trên đầu bà T. có nhiều vết chém bằng dao quắm. Mặt bà ấy được phủ bằng chiếc áo nam giới. Hiện trường chỉ có xác bà T. còn ông Hiển thì không thấy đâu”.
Trao đổi với PV, bà Đường Thị Xuyến – Phó Chủ tịch huyện Văn Lãng cho hay: “Sau khi phát hiện sự việc, ngay trong đêm 6/3, lực lượng Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường. Đến trưa ngày 7/3, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể bà T. về nhà để làm thủ tục mai táng”.
Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội