Nặng lòng ôm gánh hàng ế, đón Xuân sang
GiadinhNet - Qua chợ 30 Tết - phiên chợ cuối cùng trong một năm, cũng là cơ hội cuối cho những người bán hoa ngày Tết tiêu thụ hết hàng để nhẹ gánh về quê. Nhưng may mắn đã không đến với họ, "hoa rẻ, khách vắng" nên người bán chỉ biết thở dài...
![]() |
|
Hoa Tết rẻ nhưng vẫn ế. Ảnh: Thiên Thanh |
![]() |
|
Đào rẻ mời không đắt. Ảnh: Thiên Thanh |
![]() |
|
30 nghìn 1 cành ly mà vẫn ít người mua. Ảnh: Thiên Thanh |
Giá một cành hoa ly chỉ còn 30 nghìn đồng, trong khí đó, những năm trước khó có thể mua được hoa ly với giá dưới 50 nghìn đồng. Chủ cửa hàng hoa tấm sự: "Tết đến nơi rồi, bán thoáng cho xong, mai kia thì còn biết bán cho ai nữa".
![]() |
|
10 nghìn đồng một bó hoa Violet. Ảnh: Thiên Thanh |
Tết đến mà chưa hết hàng
Chiều tối ngày cuối năm, người đi lại thưa dần. Ai nấy đều đã trở về bên gia đình của mình để chuẩn bị chào đón một năm mới tươm tất. Nhiều người bán hoa vẫn còn bần thần ngồi trước gánh hoa ế.
![]() |
|
Người bán buồn rười rượi vì vắng khách. Ảnh: Thiên Thanh |
Không khí rộn ràng ở Thủ đô chẳng thể làm cho những khuôn mặt người buôn hoa tươi vui hơn. Bóng tối mờ mờ chườm lên khuôn mặt bác Huân, 49 tuổi, đang dọn hàng để về nhà. Bác gượng cười: "Thôi thì mang hoa về chơi tết, con nhà mình cũng hơn con nhà người ta là cái có nhiều hoa chơi Tết".
Bác Huân vội vã sắp xếp gọn gàng đồ đạc để trở về với gia đình. Những bó cúc, bó hồng buộc đằng sau xe lắc lư trong gió. Mấy cánh hồng vì gió mạnh rơi tả tơi xuống lòng đường.
Thiên Thanh
Thông báo




