Nắng nóng đổ lửa, cháy rừng liên tiếp ở Thừa Thiên Huế

| Xã hội

Hai vụ cháy rừng liên tiếp diễn ra trong điều kiện nắng nóng khốc liệt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm nhiều hecta cây trồng như keo tràm, thông nhựa bị thiêu rụi.

Vào khoảng 12h ngày 18/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực xử lý thực bì và rừng tràm thuộc vùng giáp ranh thôn Quảng Lộc, Quảng Lợi (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Nắng nóng đổ lửa, cháy rừng liên tiếp ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Hiện trường cháy rừng huyện Phong Điền chiều tối 18/5.

Do trời hanh nóng cộng với thời điểm cháy có gió lớn, khiến ngọn lửa lan nhanh từ khu xử lý thực bì đến vùng rừng tràm trong thời kỳ khai thác, cùng rừng thông của người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 ha diện tích rừng tràm trưởng thành, rừng thông tại xã Phong Xuân đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nhận được thông tin, ngành chức năng đã huy động hơn 100 người gồm lực lượng dân quân, công an xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn, người dân và xe chữa cháy tham gia chữa cháy, tạo đường ranh để khoanh vùng, không cho cháy lan rộng. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nên đến 17h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.

Nắng nóng đổ lửa, cháy rừng liên tiếp ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.
Hai vụ cháy làm nhiều ha rừng kinh tế bị thiêu rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong ngày 18/5, tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) đã xảy ra vụ cháy rừng, khiến 4 ha rừng keo tràm 3,5 tuổi bị thiêu rụi. Đám cháy được khống chế thành công vào lúc 14h cùng ngày.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết, đến tối 18/5, các đám cháy rừng ở hai địa phương Phong Xuân, Phong Sơn đã được khống chế.

Tuy nhiên, UBND huyện yêu cầu các địa phương phải túc trực, tăng cường cảnh giác, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện bởi các đám cháy thực bì rất dễ bắt lửa trở lại trong điều kiện thời tiết hanh nóng, nền nhiệt cao như hiện nay.

Hiện, nguyên nhân các vụ cháy rừng được Công an huyện Phong Điền điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)

Tiền Phong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.