Ngày đầu về làm dâu, tôi được mẹ chồng dạy cách lập 'quỹ đen'

| Tâm sự

Sau hôm cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói về chuyện tiền bạc; tôi sốc khi bà khuyên lên lập "quỹ đen" để có thể biếu tiền bố mẹ đẻ mà không phải báo với chồng.

Tôi và Hoàng làm cùng công ty, anh ấy theo đuổi tôi 4 năm nay. Tôi quý mến anh nhưng chỉ coi như một người đồng nghiệp tốt. Dần dần, sự chân thành và kiên nhẫn của anh khiến tôi cảm động, cũng nghĩ đến chuyện cho cả hai một cơ hội tìm hiểu nhau.

Cách đây 3 tháng, Hoàng mời tôi và bạn bè đến nhà chơi. Lần đó, tôi rất ấn tượng về cách đối xử nhiệt tình niềm nở và cách nói chuyện cuốn hút của mẹ Hoàng. Gương mặt bác ấy rất phúc hậu làm tôi thấy mến, muốn được gặp gỡ nhiều hơn. Cuộc gặp đó khiến tôi thêm một lý do để nhận lời yêu Hoàng.

Mỗi lần về nhà Hoàng chơi, tôi và bác gái nói chuyện rất nhiều với nhau. Bác dạy cho tôi bí quyết nấu ăn ngon, làm vợ đảm, cách giao thiệp với mọi người…Sau mỗi lần tiếp xúc với bác, tôi thấy tự tin hơn rất nhiều.

Ngày đầu về làm dâu, tôi được mẹ chồng dạy cách lập 'quỹ đen' - 1

Mẹ bạn trai dạy tôi rất nhiều về cách giao tiếp, bí quyết nấu ăn ngon... (Ảnh minh họa)

Trước ngày người lớn hai gia đình nói chuyện với nhau, tôi lấy hết dũng khí nói thật về gia cảnh nghèo khó của mình cho bố mẹ Hoàng biết. Bố mẹ tôi bán hàng rong, gia đình còn có 3 người em và bà nội, mọi người sống trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp. Bác gái bảo không để tâm đến chuyện giàu nghèo của thông gia mà còn phải cảm ơn bố mẹ tôi vì đã nuôi dạy để cho bà một cô con dâu tốt. Lời nói của mẹ chồng tương lai làm tôi rất hạnh phúc.

Sau hôm cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ dạy cho tôi bí quyết giữ tiền, bảo rằng người phụ nữ cần chi tiêu rất nhiều nhưng cũng phải biết cách tiết kiệm. Điều tôi bất ngờ nhất là mẹ chồng khuyên tôi nên lập "quỹ đen" dành để biếu bố mẹ đẻ.

Thấy tôi ngây ngô không hiểu dụng ý, mẹ chồng nhẹ nhàng giải thích: "Ông bà thông gia còn rất nhiều khó khăn, con nên lập quỹ dự phòng. Nếu ông bà ốm đau hay có việc cần tiền, con có thể rút tiền trong 'quỹ đen' ra biếu mà không cần phải thông báo với chồng". Mẹ chồng nói bản thân bà cũng có những khoản tiền dành biếu bố mẹ đẻ, không nhất thiết phải nói cho chồng biết.

Mẹ chồng tôi thật sự tâm lý, tôi rất biết ơn những lời góp ý chân thành của bà. Nhưng tôi không muốn giấu giếm chồng điều gì trong cuộc sống. Theo mọi người, tôi có nên lập quỹ dự phòng như mẹ chồng nói không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.