Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona "có một không hai"

| Xã hội

GiadinhNet - Từ các tân bình đến đại diện các đơn vị nhận quân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang chống dịch tạo nên ngày hội tòng quân "có một không hai" từ trước đến nay.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 1.

Sáng nay (11/2), tại Hà Nội và 21 tỉnh thành khác đã diễn ra lễ giao nhận quân đợt 2. Do đang trong thời điểm dịch nCov nên các địa phương đã yêu cầu toàn bộ các lực lượng tham gia đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt trước khi tiến hành buổi lễ.

Hàng vạn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, chia thành 4 đợt từ ngày 10 - 13/2. Trước và sau khi bàn giao quân, các tân binh đều được theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt và các bệnh lý đường hô hấp để cách ly kịp thời.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 2.

Các tân binh tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 3.

Các chiến sĩ trẻ bước qua cổng vinh quang trước khi lên xe về đơn vị.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 4.

Người nhà đi tiễn cũng đeo đầy đủ khẩu trang.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 5.

Lưu giữ lại hình ảnh tân binh trước giờ lên đường.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 6.
Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 7.

Những lời dặn dò trước lúc chia tay của người cha.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 8.

Nước mắt rưng rưng của người mẹ tiễn con nhập ngũ.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 9.

Ánh mắt vui vẻ của một tân binh thuộc quận Thanh Xuân.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 10.

Kiểm tra thân nhiệt tân binh trước khi xe chuyển bánh.

Ngày hội tòng quân trong mùa dịch corona có một không hai  - Ảnh 11.

Đồ họa: Hoàng Việt

Chí Cường

chí cường
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.