Ngày tôi ra tòa ly hôn, mẹ chồng giao giấy tờ nhà đất cho tôi rồi đưa ra lời tuyên bố khiến tất cả mọi người kinh ngạc

| Tâm sự

Hành động của mẹ chồng trong ngày ra tòa ly hôn khiến tôi sửng sốt còn mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ bà sẽ làm như thế và tuyên bố thẳng như vậy.

Sống chung được hơn 4 năm thì vợ chồng tôi ra tòa. Có lẽ vì quan điểm cả hai quá khác nhau, cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn nhưng tôi luôn nín nhịn cho yên ả nhà cửa. Cho đến khi tận mắt thấy chồng đi cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn, tôi mới nhận ra mình đã quá sai lầm.

Tôi yêu chồng hơn cả bản thân mình nên chấp nhận hy sinh vì anh ấy. Tôi không dám ăn, chẳng dám mặc, cũng không dám tiêu xài gì cho riêng mình, chỉ chăm chăm dành dụm, mua sắm cho chồng con. Nhiều lần chồng chê tôi ăn mặc luộm thuộm, tôi còn tưởng anh nói đùa. Bởi tôi nghĩ anh sẽ không phản bội một người vợ hết lòng vun vén cho gia đình như tôi. Nhưng ai ngờ, anh lại làm điều đó thật.

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện với nhau ngay sau đó. Và cái tôi nhận chính là sự mỉa mai của chồng thay vì nhận lỗi và hứa hẹn. Anh ta nói tôi không biết chiều chồng, làm anh ta xấu mặt mỗi khi đi dự tiệc cùng. Thậm chí bạn bè tới chơi, tôi vẫn cứ ăn mặc lôi thôi, chẳng biết trang điểm khiến anh ta có cảm giác tôi là mẹ anh ta chứ không phải vợ. Và anh ta muốn ly hôn .

Rồi chúng tôi ra tòa ly hôn như một điều hiển nhiên phải thế. Đêm trước hôm đó, mẹ chồng nấu cho mẹ con tôi một bữa cơm rất ngon rồi nói ngày mai sẽ có điều bất ngờ dành cho tôi. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mẹ muốn an ủi mình thôi. Dù sao thì mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũ ng rất tốt. Bà đánh giá cao sự hi sinh, vun vén cho gia đình của tôi và luôn mong tôi được hạnh phúc.

Ngày tôi ra tòa ly hôn, mẹ chồng giao giấy tờ nhà đất cho tôi rồi đưa ra lời tuyên bố khiến tất cả mọi người kinh ngạc - Ảnh 2.

Ngày ra tòa, trước mặt đông người, mẹ chồng tuyên bố sẽ giao nhà đất cho tôi và từ mặt con trai. (Ảnh minh họa)

Ngày ra tòa, trước mặt đông người, mẹ chồng tuyên bố sẽ giao nhà đất cho tôi và từ mặt con trai. Hành động giao giấy tờ vào tay tôi khiến mọi người sửng sốt, bàng hoàng. Tôi cũng bất ngờ đến mức "đơ" của người.

Bà nói rằng chồng tôi là một kẻ bội bạc, mất tình nghĩa khi phụ bạc một người vợ, người con dâu tốt là tôi. Và bà thà để lại tài sản cho cháu nội chứ không để con trai đưa người đàn bà khác về ở. Chồng tôi đứng lặng đi, không ngờ phút cuối lại bị chính mẹ mình chối bỏ.

Kết thúc phiên tòa, chúng tôi ly hôn. Giấy tờ nhà đất mẹ chồng giao cho tôi và hẹn tôi ngày đi sang tên. Còn chồng tôi lủi thủi đi về một mình. Trước khi dọn đi, anh ta còn gay gắt trách móc mẹ quá thiên vị khi đuổi con trai ra khỏi nhà.

Giờ tôi đã đứng tên sổ đỏ đất đai, nhà cửa và có cuộc sống khá bình lặng. Mẹ chồng cũng sống chung với tôi. Chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Nghe đâu chồng cũ cũng bị cô nhân tình "đá" rồi, không sớm thì muộn cũng tìm đường về lại nhà. Lúc ấy tôi nên ứng xử như thế nào cho đúng? Và sống cùng mẹ chồng cũ thì tôi có thể yêu và cưới người đàn ông khác không? Tôi phân vân quá.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.