Nghe bố chồng ra điều kiện để được chia tài sản, tôi bức xúc nhưng chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã nói một câu chấn động cả nhà

| Tâm sự

Bố chồng tuyên bố chia tài sản cũng là lúc con người thật của chồng tôi được phơi bày. Để rồi giờ đây tôi sống như người thừa trong chính ngôi nhà của mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm nay. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi và tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi rất sợ chồng bỏ vợ lấy người phụ nữ khác để kiếm đứa con vì người bị vô sinh là tôi.

Chính vì thế suốt những năm qua tôi phải luôn cố gắng chăm sóc chồng và gia đình anh ấy chu toàn nhất. Tôi cũng dành nhiều thời gian chăm chút nhan sắc. Điểm quan trọng nhất là tôi dùng chuyện giường chiếu để níu kéo chồng. Anh ấy nhu cầu tình dục rất cao và tôi sẵn sàng phục vụ chồng bất kỳ khi nào. Thế nên tình cảm vợ chồng tôi lúc nào cũng ngọt ngào. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen tôi tốt số, lấy được người chồng như ý.

Cách đây một tuần, bố chồng tôi quyết định chia đất cho 4 người con cả trai lẫn gái. Ông tuyên bố chỉ chia đất cho gia đình nào có con cái để cho các cháu xây nhà trên đó, không được phép bán đất của tổ tiên. Nghe đến đây tôi vô cùng bức xúc, bởi gia đình cô chú nào cũng có tới 3 người con, chỉ mỗi gia đình tôi là không.

Tôi đang định lên tiếng phản đối thì chồng tôi bảo anh ấy đang có 2 đứa con ở bên ngoài với người phụ nữ khác. Chồng vừa nói xong cả nhà đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy xem nói thật hay đùa. Còn tôi thì đứng bật dậy tức giận hỏi chồng thực hư thế nào?

Nghe bố chồng ra điều kiện để được chia tài sản, tôi bức xúc nhưng chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã nói một câu chấn động cả nhà - Ảnh 1.
Anh yêu vợ thật mà, không muốn vì chuyện con cái mà làm em khổ. (Ảnh minh họa)

Mọi người không tin những gì chồng tôi nói nên yêu cầu phải đưa bằng chứng đến mới mong được chia đất. Ngay lập tức anh ấy gọi điện cho người phụ nữ kia và yêu cầu đưa con tới.

Trong khi chờ đợi mẹ con người kia, tôi kéo chồng ra ngoài vườn. Tôi bảo thà anh cứ nói chia tay rồi muốn đi với ai thì đi, đằng này luôn nói chỉ yêu vợ mà sau lưng lại có đến hai người con riêng.

Chồng dỗ dành: "Anh yêu vợ thật mà, không muốn vì chuyện con cái mà làm em khổ. Từ giờ em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc chồng thôi, không phải lo nghĩ về con cái nữa. Cô gái kia không nghề nghiệp, chậm ăn nói, anh chỉ gửi nhờ 2 đứa con, mỗi tháng anh bỏ ra 15 triệu cho cô ta chăm con, cô ta chẳng ý kiến gì cả".

Chưa đầy 20 phút 3 mẹ con người phụ nữ kia đã xuất hiện, nhìn không được gọn gàng sạch sẽ lắm, lại còn già hơn chồng tôi 8 tuổi, thảo nào chồng vẫn muốn chung sống với vợ. Hai đứa bé kia khá giống chồng tôi nên chẳng ai có thể thắc mắc được nữa.

Khi biết chuyện chồng tôi có con riêng bên ngoài, mẹ chồng khuyên tôi nên sớm chia tay để cho bố con anh ấy đoàn tụ. Còn chồng tôi nhất định không chịu bỏ rơi vợ. Nhưng tôi rất lo lắng một ngày nào đó chồng nghĩ lại và chán vợ rồi chúng tôi vẫn phải ly dị bởi không con cái ràng buộc.

Hiện tại tôi rất đau khổ và sợ mất chồng, theo mọi người tôi phải làm sao để giữ được trái tim chồng mãi thuộc về mình đây?

(vananh...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.