Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghe chồng luôn miệng bảo giờ vợ “nuôi” với mọi người, chẳng biết nên vui hay buồn nữa?

Thứ sáu, 09:11 14/08/2020 | Tâm sự

GiadinhNet – Trong rất nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè, khi có ai hỏi về công việc hiện giờ, chồng tôi vẫn luôn tự hào bảo giờ vợ “nuôi”. Nghe những lời từ chồng, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa?

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã được 5 năm. Chúng tôi hạnh phúc khi giờ đã có được hai thiên thần nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn. Chồng tôi là một người không phải quá đẹp trai nhưng dễ nhìn, người tầm thước. Trước khi quen tôi, anh có rất nhiều "vệ tinh" vây quanh.

Khi biết được anh quyết đến với tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Ở bên anh tôi cảm nhận được sự an toàn, chân thành và tình cảm. Anh là người đàn ông của gia đình, đặt gia đình lên trên tất cả công việc, bạn bè cũng như các mối quan hệ. Đó cũng là lý do, tôi yêu và lấy anh.

Năm đầu tiên, chúng tôi chưa có con, cuộc sống trôi đi rất êm ả. Anh luôn phấn đấu đi làm thêm mỗi ngày để được mức thu nhập cao hơn. Thấy anh là người có chí tiến thủ, tôi rất mừng. Tôi tin tưởng rằng khi có con, anh sẽ là người chồng, người cha mẫu mực của các con mình sau này.

Bạn bè vẫn ngưỡng mộ tôi khi cưới được một người chồng như anh. Một người hiền lành, đẹp trai, sống tình cảm lại có chí tiến thủ. Thú thực tôi đã rất hạnh phúc vì dường như ở anh đã hội tụ đủ cả những điều mà một người phụ nữ cần. Vậy nhưng từ ngày có con vào, mọi thứ lại chẳng được như điều tôi ao ước đó.

Tôi làm kế toán trong một cơ quan nhà nước và tranh thủ làm partime thêm cho một công ty nữa nên mức thu nhập cũng được khoảng trên 20 triệu/ tháng. Trong khi đó, nghỉ việc ở chỗ cũ nơi trước khi cưới tôi, chồng tôi chuyển qua làm marketing, thu nhập bấp bênh. Mỗi tháng anh có được khoảng 5 triệu. Bởi vậy mà hầu hết mọi việc chi tiêu trong nhà, lo cho con đều một tay tôi phải quán xuyến. Tôi bỗng trở thành trụ cột kinh tế.

Nghe chồng luôn miệng bảo giờ vợ “nuôi” với mọi người, chẳng biết nên vui hay buồn nữa? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một năm nay dịch bệnh Covid- 19, công việc của chồng tôi vốn đã bấp bênh giờ lại thêm chênh vênh hơn. Suốt mấy tháng nghỉ dịch, anh không có thu nhập. Thế nhưng anh chẳng chịu xi nhê, lúc nào cũng chỉ ôm khư khư lấy chiếc điện thoại. Khuyên anh tìm một công việc khác với mức thu nhập cao hơn để có thể phụ giúp gia đình, nhưng anh trì hoãn mãi.

Cũng có lần anh bàn với tôi dùng kiến thức đã có để kinh doanh mở một shop nhỏ. Tôi rất ủng hộ nhưng anh nói nhiều hơn làm. Nhắc tới, anh lại bảo không có vốn rồi năm nay không hợp tuổi, mở ra lúc này là không làm ăn được. Vô vàn những lý do cho anh trì hoãn. Đến khi, tôi bảo anh cùng đi xem năm nào hợp tuổi rồi làm, có ít mở quy mô nhỏ rồi dần làm lớn hơn nhưng anh cũng lần nữa.

Tôi hay nói với anh: "Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền, vợ con sẽ vất vả. Bố mẹ cũng đã có tuổi, vợ chồng mình cần phải lo trước". Anh lại cáu bảo tôi là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Ở trước mặt mọi người hay trong những buổi liên hoan cùng bạn bè, chồng tôi vẫn nói rằng giờ được vợ "nuôi" mỗi khi có ai hỏi về công việc hiện tại. Tôi nghe câu nói của chồng chẳng biết là nên vui hay là buồn. Vui vì anh ít nhiều cũng ghi nhận vai trò của mình mà buồn vì thấy mình giờ mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

Có những lúc tôi thấy mệt mỏi, suy nghĩ rằng nếu mình thất nghiệp thì gia đình chẳng biết ra sao. Để anh có áp lực kiếm tiền nhiều hơn, tôi giao cho anh mỗi tháng phụ vào gia đình nhỏ này 3 triệu đồng tiền đóng học của con, nhưng có tháng anh đưa, tháng anh khất lại. Thậm chí có những lúc, anh còn mượn tiền tôi để "xoay sở". Những khoản anh vay, tôi vẫn nhất quyết đòi để anh có động lực trả, xong rồi lại xù.

Chẳng biết vì đâu mà chồng tôi trở nên như vậy. Những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng từ đó cũng bắt đầu nảy sinh. Là người sống độc lập, tôi không muốn mình bị phụ thuộc vào đàn ông nhưng có những lúc yếu đuối vẫn muốn chồng là trụ cột của gia đình chứ không phải mình.

Áp lực kiếm tiền nhiều lúc làm tình cảm tôi chai sạn. Tôi đâu muốn mình được chồng ngưỡng mộ với kiểu "nuôi chồng" như chồng nói vậy. Tình trạng này cứ mãi như này tôi không biết vợ chồng, các con tương lai sẽ thế nào. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm sao để chồng thay đổi nữa?

Hà My

Hà My
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, người già có lương hưu cao, có điều kiện thuê người chăm sóc chắc chắn sẽ sống an nhàn và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ.

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nghĩ đến việc mua thêm nhà để an tâm tuổi già. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe lời khuyên chân thành của con dâu.

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi nên tôi xin vào làm tại công ty của con trai. Nhưng chỉ một sai lầm, tôi bị phạt tiền và khiển trách trước gần 200 nhân viên.

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, sống độc lập, không phụ thuộc con cái là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế mô hình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Tâm sự - 3 ngày trước

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Top