Nghe con gái kể chuyện về bố mà tôi chao đảo

| Tâm sự

Tôi không biết phải làm sao để hàn gắn lại cuộc hôn nhân đã thất bại này nữa?

Vợ chồng tôi ly hôn đã hơn 2 năm nay nhưng vẫn sống chung nhà. Bởi trước đó, chúng tôi gom hết tiền bạc, vay mượn khắp nơi để xây căn nhà khang trang. Nhưng nợ nần chồng chất, túng thiếu khiến chúng tôi cãi nhau như cơm bữa. Cuối cùng, trong lúc mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, chúng tôi đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Dẫu vậy, với gia đình hai bên, chúng tôi thống nhất sẽ giữ bí mật cho đến khi cả hai tìm được người yêu mới. Vào ngày giỗ, lễ, Tết của nhà chồng, tôi vẫn sẽ về và đóng trọn vai một người con dâu hiếu thảo. Chồng tôi cũng tương tự như thế. Và trong mắt mọi người, chúng tôi vẫn là một gia đình hoàn hảo.

Hậu ly hôn, tôi và con gái sống ở tầng 2, còn chồng và con trai sống ở tầng một. Tầng trệt, chúng tôi cho thuê mặt bằng. Cô chủ shop trẻ, xinh xắn, ngọt ngào và khéo giao tiếp. Cô ấy còn hay biếu quà cho tôi và nhận đưa đón các con tôi mỗi khi tôi bận việc. Thế nên mối quan hệ giữa tôi và Nhi, chủ shop, cũng thân thiết.

Tối qua, lúc ngủ, con gái tôi buồn bã kể chuyện về bố. Con bé nói thấy bố và cô Nhi ôm nhau ở phòng khách. Con hỏi tại sao mẹ và bố không ngủ chung phòng, không ăn cơm chung với nhau nữa? Tôi lặng người trước những điều con tâm sự.

Thật không ngờ, chồng cũ của tôi lại có mối quan hệ yêu đương với người thuê nhà. Chuyện này như giáng một cú sốc cho tôi vì trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong muốn tái hợp với anh để cùng chăm lo cho các con. Tôi dùng dằng chưa chuyển đi cũng vì thế.

Sáng sớm nay, tôi hỏi chuyện đó với chồng cũ thì anh thẳng thắn thừa nhận đang tìm hiểu Nhi. Nếu hợp nhau thì cả hai sẽ công khai mối quan hệ yêu đương và kết hôn. Anh mong tôi sẽ chúc phúc cho anh. Còn về tiền nhà, anh và Nhi cũng đang bàn bạc với nhau chuyện đưa trả tôi một nửa tiền căn hộ để tôi tìm căn nhà khác phù hợp hơn.

Tôi chao đảo trước những gì chồng cũ nói. Như vậy chẳng khác nào mong ước tái hợp của tôi đã vỡ tan tành. Tôi có nên giành lại tình cảm của anh không hay ngẩng cao đầu dẫn con rời khỏi căn nhà này đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.