Nghe tiếng mời mua vé số, tôi quay lại thì ngạc nhiên nhận ra chồng cũ

| Tâm sự

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà ngỡ ngàng, không thể tin nổi.

Cách đây 5 năm, tôi ly hôn chồng cũ. Hồi đó, anh ta phạm sai lầm lớn, tôi không bao dung, không tha thứ được. Khi dứt áo ra đi, dù chỉ được nhận hơn 200 triệu tiền căn nhà chung, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

Một mình nuôi con, từ kinh doanh quán cơm bình dân, hiện tại, tôi đã mở được nhà hàng và làm chủ. Đó là quãng thời gian mà mỗi ngày tôi chỉ ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ, dù mưa nắng cũng đi ship cơm cho khách, bất kể đoạn đường ngắn dài. Kiên trì suốt 5 năm, tôi đã có một cuộc sống ổn định sung túc.

Hôm qua, tôi đi uống cà phê với bạn thì nghe tiếng mời mua vé số. Giọng nói đó quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi đã khiến tôi khựng người. Tôi quay lại nhìn, quả nhiên đúng là chồng cũ của tôi.

Anh ta thấy tôi nhưng không nhận ra tôi ngay mà phải mất một lúc. Khi nhận ra tôi rồi thì anh ta hốt hoảng, định bỏ đi. Tôi giữ anh ta lại, hỏi tại sao anh ta lại ra nông nỗi này?

Chồng cũ kể lại sau khi anh cưới người phụ nữ kia, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Rồi anh ta bị tai nạn lao động, cuộc sống càng khó khăn túng thiếu hơn. Họ phải bán căn nhà đang ở để trả nợ. Hiện tại, anh đi bán vé số, còn vợ đi rửa chén bát cho người ta.

Thấy chồng cũ sống khổ sở, bề ngoài tàn tạ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi rút ví, đưa anh ta 3 triệu cho trọn ân nghĩa. Ban đầu chồng cũ không nhận nhưng lúc sau lại chần chừ cầm lấy.

Thấy bóng chồng cũ xiêu vẹo trên chiếc xe cà tàng, tôi bỗng nhớ lại 5 năm trước, anh ta phong độ biết bao. Thật đúng là, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi có nên dẫn con gái đi thăm bố một lần không?

(ngocmy...@gmail.com)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.