Nghe tiếng nổ vang trời nhiều người bung chạy, nhìn lại thì... ngỡ ngàng

| Xã hội

Sau tiếng nổ vang trời, nhiều người bất ngờ phát hiện một màn đốt pháo hoa trong khuôn viên 1 nhà hàng ở TP HCM.


Tối 18/1, người dân sống xung quanh đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần cầu bộ hành số 3, phường 16, quận 8, TP HCM) bất ngờ chứng kiến 1 màn đốt pháo hoa.


Theo đó, từ khoảng 21 giờ 43 phút đến  21 giờ 45 phút nghe tiếng nổ vang trời, nhiều người đang vui chơi trong khuôn viên chung cư City Gate tưởng vụ nổ súng nên hoảng loạn bỏ chạy.

Nghe tiếng nổ vang trời nhiều người bung chạy, nhìn lại thì... ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Tuy nhiên sau đó, phát hiện trong khuôn viên nhà hàng Cù Lần Quán (phường 16, quận 8) đang diễn ra đốt pháo hoa tầm thấp.

Trước đó, Công an quận 6 cũng đang làm rõ việc phản ánh của người dân về việc đốt pháo trái phép xảy ra tại cầu Lò Gốm (quận 6) trên địa bàn lúc 0 giờ 20 phút, ngày 1/1/2020.

Việc đốt pháo diễn ra hơn 5 phút và nhiều người khá bất ngờ về việc xuất hiện tràng pháo sáng tầm thấp sau thời điểm đón chào năm mới.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hơn 10 thùng pháo được lắp đặt có ngòi điện kích, nhiều đợt pháo 36 quả được bắn lên trời.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.