Nghẹn lòng cuốn sổ "tạ ơn đời" của ông bố nghèo có con như dị nhân phim Hollywood

| Y tế

GiadinhNet - "Thanh Minh một bao thóc trị giá 400.000 đồng; Xe khách Hà Nội không lấy tiền = 100.000 đồng; Gặp hai bà trung tuổi ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, 1 bà 500.000 đồng, 1 bà 100.000 đồng"...

Những dòng chữ nghuệch ngoạc, sai chính tả "loạn xạ" trong cuốn sổ mà anh Trần Văn Thắng đánh rơi lúc lục túi tìm giấy tờ của con trai, khi hai bố con đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám ngày 10/10 cùng các cô trong nhóm thiện nguyện.

Nghẹn lòng đọc cuốn sổ tạ ơn đời của ông bố nghèo đơn thân có con bệnh trọng - Ảnh 1.

Cuốn sổ ghi cẩn thận những sự giúp đỡ của người tốt với bố con anh Thắng.

Cuốn vở học sinh cũ. Từng trang giấy dường như đã được lần giở nhiều lần, mỏng dính. Một trang giữa cuốn, ghi ngày 26/8/2019, được đánh số thứ tự cẩn thận. Chỉ có điều, số thì có tên, có tiền, số lại chỉ ghi "xe Biếp số 27", "cô ở bệnh viện nhi trung ương"... - những người tốt bố con anh chưa kịp biết tên. Chứng tỏ, anh đã đưa con đi viện nhiều lần, từ tỉnh đến trung ương.

Ngượng ngùng khi bác sĩ "biết chuyện", ông bố của 4 người con ấy đỏ mặt, lý nhí nói: Để sau này con lớn con biết ơn...

Nghẹn lòng đọc cuốn sổ tạ ơn đời của ông bố nghèo đơn thân có con bệnh trọng - Ảnh 2.

TS Phạm Thị Việt Dung thăm khám cho bệnh nhi Nguyễn Thế Đà

Anh Trần Văn Thắng là người dân tộc Tày, quê ở Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. 4 người con của anh, đứa lớn 14 tuổi, cậu con trai nhỏ mới 20 tháng. Một đứa trong đó bị khuyết tật. Ấy vậy mà, 4 tháng trước, vợ anh bệnh tật, bỏ 5 bố con anh ra đi. Ông bố trẻ bỗng nhiên trở thành đơn thân gà trống nuôi con trong căn nhà xuống cấp.

Bé Nguyễn Thế Đà 20 tháng tuổi, sinh ra đã bị những vết bớt sắc tố loang lổ nhiều màu. Gương mặt với trán, mũi cằm có lẽ là nơi ít bị "chàm ăn" nhất. Quanh má bé, vết chàm đen chạy dài bám rìa mặt như hàm râu quai nón. Toàn vùng bụng phủ đầy một màu đen như ai đánh đổ lọ mực. Vùng cánh tay, chân lại phủ màu đen mờ, loang rộng. Hiếm hoi lắm mới thấy một khoảnh da màu bình thường...

Những vết chàm đen khiến em dù đã gần 2 tuổi vẫn chưa từng một lần được gặp hình ảnh của mình, được nhìn mình trong gương. Có lẽ, em chưa biết toàn thân, mặt, chân tay của mình khác tất cả mọi người trên thế gian...

Nghẹn lòng đọc cuốn sổ tạ ơn đời của ông bố nghèo đơn thân có con bệnh trọng - Ảnh 3.

Anh Thắng địu con, một mình đưa cậu bé 20 tháng tuổi đi khắp các viện để cứu chữa.

Anh Thắng lưng địu con, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, thuần thục như một người mẹ. Có vẻ anh đã quen công việc này. Người đàn ông kiệm lời, tay cầm cuốn sổ hộ nghèo, không "trình bày kể lể" mỗi khi bác sĩ Phạm Thị Việt Dung - Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỏi han. 

Không trả lời quá 5 từ khi bác sĩ hỏi thăm, nhưng khi bế con, giữ tay con cho bác sĩ khám, anh Thắng mắt đỏ hoe, ầng ậc nước, không dám nhìn thẳng vào mắt ai, nhưng dường như tha thiết muốn bác sĩ cứu con mình. 

Cậu bé nhỏ thó, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. "Tôi hơi hoang mang, không biết lấy chất liệu ở đâu để tạo hình cho con, khi mà phần da lành của con còn quá ít ỏi" - TS Phạm Thị Việt Dung chia sẻ.  

Chiều Chủ nhật 14/10, bé Đà sẽ được nhập viện, sẽ thực hiện mổ lần đầu tiên. Các bác sĩ hi vọng sau 3 lần mổ bé sẽ có gương mặt sáng. 

"Chúng tôi sẽ cố gắng để kịp lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy mình trong gương không phải là gương mặt lem nhem, đen sì đen sịt này. Con sẽ không còn phải cúi mặt khi gặp người lạ" - BS Việt Dung kỳ vọng...

Theo TS. Phạm Thị Việt Dung, các vết chàm đen chính là các u sắc tố lành tính. Chúng được xem là bớt sắc tố bẩm sinh, có người sinh ra đã nhìn thấy rõ các vết tích đó, nhưng cũng có người bớt sắc tố chỉ xuất hiện khi bước vào tuổi trưởng thành. 

Các vết chàm đen thường xuất hiện ngay từ khi trẻ lọt lòng, lớn dần theo thời gian dù rất chậm, sau tuổi dậy sẽ cố định lại. Kích thước của các vết chàm có thể lớn bằng đầu ngón tay, bàn tay thậm chí là lan rộng trên 1 phần cơ thể.

Các bác sĩ cho biết dù chàm đen không gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng sự có mặt của chúng gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của trẻ, nhất là khi trẻ càng lớn.

Tuy nhiên, BS. Dung cũng cảnh báo, có một số trường hợp ung thư hắc tố xuất phát trên nền tổn thương của các vết chàm đen bẩm sinh. Nếu thấy xuất hiện tình trạng vết chàm đột nhiên to hơn, biến dạng hoặc bị đau, đây rất có thể là dấu hiệu của u sắc tố phát triển thành giai đoạn ác tính. Cha mẹ cần đưa con đi khám ngay lập tức nếu thấy các hiện tượng này.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.