Nghi án cả gia đình tự tử rúng động Thanh Hoá: 4 người viết thư tuyệt mệnh để chết cùng nhau?

| Xã hội

GiadinhNet - Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một bức thư nói về nguyên nhân tử vong cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến sự việc.

 

Bàng hoàng phát hiện 4 người cùng tử vong trong tư thế treo cổ Bàng hoàng phát hiện 4 người cùng tử vong trong tư thế treo cổ

GiadinhNet – Không thấy gia đình chủ mở cửa hàng, liên lạc không được, mọi người phá cửa bàng hoàng phát hiện 4 người chết trong tư thế treo cổ.

 

Liên quan đến thảm án kinh hoàng tại Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng công an TP Thanh Hóa xác nhận đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh bên trong ngôi nhà.

Nội dung bức thư thể hiện mong muốn của cả gia đình tìm đến cái chết vì làm ăn thua lỗ. Theo điều tra ban đầu, người chồng tử vong vì treo cổ, 3 người còn lại chết vì chất độc

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 1/11, tại số nhà 218, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, người thân bàng hoàng phát hiện thấy 4 người trong ngôi 5 tầng nhà này chết bất thường, trong đó người cha chết trong tư thế treo cổ.

 

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

 

Theo xác nhận của Công an thành phố Thanh Hóa, trong qua trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện một bức thư nói về nguyên nhân tử vong cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến sự việc.

4 người thiệt mạng trong đại lý điện máy là người trong một nhà, gồm: Ông Ngô Lê Hà (SN 1970); bà Trần Thị Nhung (SN 1973, vợ ông Hà); Ngô Duy Tân (SN 1992, con trai đầu); Ngô Duy Ninh (SN 2003, con trai út)

Thi thể các nạn nhân đã được chuyển khỏi căn nhà.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.