Nghỉ việc ở nhà chăm con là sai lầm của tôi

| Tâm sự

Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bị chồng và cả gia đình nhà chồng xem thường, coi là kẻ ăn bám...

Con đầu lòng được hơn 1 tuổi thì mẹ chồng ốm, không giúp được chăm cháu. Tôi bàn với chồng cho con đi nhà trẻ, hoặc thuê người giúp việc về nhà, vừa chăm cháu, vừa chăm mẹ chồng những lúc không khỏe, nhưng cả chồng và bố mẹ chồng đều phản đối.

Nghỉ việc ở nhà chăm con là sai lầm của tôi - Ảnh 1.

Chồng tôi nói, đưa con đi nhà trẻ tầm hơn 1 tuổi không yên tâm, vì con còn quá nhỏ, mà thuê người giúp việc về nhà thì bố mẹ chồng không đồng ý, vì không muốn có thêm người lạ trong nhà, sợ phức tạp. Cả bố mẹ chồng và chồng đều muốn tôi ở nhà chăm sóc con.

Thời điểm đó, công việc của tôi khá thuận lợi, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu, thời gian lại chủ động, nhưng vì không muốn gia đình căng thẳng, nên tôi đồng ý nghỉ việc ở nhà chăm con. Đợi con 2 tuổi sẽ đi làm lại, nhưng tôi lại mang bầu, nên bố mẹ chồng và chồng lại khuyên tôi ở nhà sinh nốt đứa thứ 2, đợi đến 2-3 tuổi thì đi làm.

Lại một lần nữa tôi nghe lời chồng và bố mẹ chồng ở nhà chăm con, và cơm nước cho bố mẹ chồng. Nhưng kể từ đó, trong mắt họ, tôi là đứa con dâu ăn bám, và luôn tỏ thái độ coi thường tôi.

Mỗi khi đưa tiền tôi tiêu, chồng lại mặt nặng mặt nhẹ, nói tôi chi tiêu vừa phải, tiết kiệm vì kiếm đồng tiền bây giờ khó khăn. Bố mẹ chồng cũng nói thêm vào rằng, phải biết thương chồng, một mình lo kinh tế cho cả gia đình mấy miệng ăn, nên tiền biếu Tết bố mẹ vợ cũng cắt hẳn luôn, vì con dâu không kiếm ra tiền.

Tết đến, tôi mua cái váy, cái áo cho mình, cho con cũng bị mẹ chồng soi mói, nói tôi không kiếm ra tiền lại tiêu hoang, rồi dọa dẫm đẩy 3 mẹ con ra ngoài đường xem sống được hay không?. Có lần, mẹ chồng còn nói với bố mẹ tôi rằng, tôi ăn bám chồng mấy năm nay, khiến bố mẹ vô cùng bức xúc và xấu hổ.

Có lẽ, bà quên mất rằng, trước khi nghỉ việc ở nhà theo yêu cầu của chồng và bố mẹ chồng tôi cũng từng có công việc ổn định, thu nhập cũng không phải thấp. Nhưng vì con nhỏ, vì mẹ chồng không được khỏe nên tôi mới phải hy sinh sự nghiệp của bản thân vì con cái.

Bây giờ tôi chỉ mong con được 3 tuổi, cứng cáp để đưa con đi nhà trẻ và đi làm, vì chỉ khi chủ động về kinh tế tôi mới làm chủ được cuộc sống của bản thân mình. Lúc đó mẹ chồng cũng không dám động đến bố mẹ tôi nữa.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.