Nghịch cảnh mùa nắng nóng, sinh viên nghèo sợ về phòng trọ

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều sinh viên không có điều kiện nên phải thuê những căn phòng trọ cấp 4 lợp tôn, tấm fibro-xi măng hoặc phòng áp mái với giá rẻ để học tập, sinh sống. Những ngày hè nắng nóng đến 40 độ C đã khiến các em phải gồng mình tìm đủ mọi cách để chống chọi với cái nóng trong những căn phòng chật hẹp.

Chấp nhận nóng để có giá rẻ

Không phải tất cả sinh viên đều có điều kiện để thuê những căn phòng trọ mát mẻ, tiện nghi, mà rất nhiều sinh viên buộc phải chọn cho mình những phòng trọ cấp 4 chật hẹp hay thuê phòng áp mái.

Nghịch cảnh mùa nắng nóng, sinh viên nghèo sợ về phòng trọ - Ảnh 2.

Những căn phòng trọ cấp 4 dù để đá lạnh, bật quạt xuyên ngày đêm nhưng vẫn nóng hầm hập.

Có mặt tại những khu nhà trọ hay xóm trọ dành cho sinh viên mới thấy hết được cảnh các em đã và đang phải vật lộn trước cái nắng nóng như thiêu như đốt. Không gian chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang, bí bách, thậm chí các em còn ví những căn phòng trọ như "chiếc lò nung" mỗi khi trở về.

Nguyễn Tú Như (sinh viên năm cuối trường ĐH Văn Hóa Hà Nội) hiện đang sống tại một phòng áp mái của nhà 5 tầng chia sẻ: "Nhà có 5 tầng nhưng chúng em chấp nhận thuê trên tầng 5 bởi giá bao giờ cũng rẻ hơn nhiều so với tầng thấp. Lý do dẫn đến giá phòng trọ tầng 5 rẻ bởi chúng em phải leo trèo, mùa đông thì lạnh lẽo còn mùa hè phải chịu cảnh nóng như nung".

Nghịch cảnh mùa nắng nóng, sinh viên nghèo sợ về phòng trọ - Ảnh 3.

Sinh viên Nguyễn Tú Như cho biết, nắng nóng khiến cả đêm không ngủ được.

"Phòng trên cùng hấp thụ hết nhiệt, đón nắng cả ngày nên nền nhiệt trong phòng lúc nào cũng cao. Nhiều hôm tan học nghĩ về phòng trọ là thấy ớn với cái nắng. Đêm đến những ngày nắng nóng dù đã 11-12h đêm nhưng phòng vẫn nóng đến mức không tài nào ngủ được", Tú chia sẻ.

Để tránh nắng nóng, ngoài thời gian ngủ, đi làm thêm, đi học nhiều sinh viên thường lui đến thư viện, trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện ích để thụ hưởng không khí mát lạnh của điều hòa.

Tú Như chia sẻ thêm: "Từ sáng sớm em đã ra khỏi nhà đến chỗ làm tránh nóng, những hôm không đi làm thì đến thư viện trường vừa học, vừa hóng mát". Mặc dù nóng nực, khó chịu như thế nhưng Như vẫn phải chấp nhận thuê trọ ở đây vì giá rẻ, phù hợp với điều kiện sinh viên lại gần trường, gần chỗ làm thêm.

Đủ mọi biện pháp nhưng… vẫn nóng

Phạm Thị Minh Phương (sinh viên năm thứ 3) hiện đang trọ tại một con hẻm trên đường Đê La Thành (Đống Đa – Hà Nội). Căn phòng trọ cấp 4 của Phương và bạn ở cùng nằm lọt thỏm xung quanh đều là những căn nhà cao tầng cao vút. Dù được che chắn nhưng mỗi ngày thời lượng ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến căn phòng càng trở nên bức bối, nóng đến khó tin.

Nữ sinh viên năm 3 cho hay: "Gia đình khó khăn nên em thuê căn phòng này với giá rẻ hơn so với những căn phòng trên nhà tầng, trong khi đó phòng không có cửa sổ, chỉ có cửa ra/vào duy nhất nên mùa hè ngột ngạt vô cùng".

Nghịch cảnh mùa nắng nóng, sinh viên nghèo sợ về phòng trọ - Ảnh 4.

Phạm Thị Minh Phương cho rằng dù đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng vẫn không chịu được cái nóng trong căn phòng trọ.

Ngồi ôn bài trong bốn bức tường, Phương cũng không khỏi ngao ngán: "Bật quạt cho mát thì cứ thấy quạt phả ra hơi nóng hầm hập nhưng nếu thuê những căn phòng trọ tốt hơn, rộng hơn, có điều hòa nhiệt độ thì giá phải lên đến 2 – 3,5 triệu đồng chưa kể các khoản tiền khác phát sinh như: điện, nước, tiền internet…".

Để giảm thiểu sức nóng cho cơ thể khi phải ở trong những căn phòng trọ này, Phương và nhiều sinh viên khác đã tự nghĩ ra đủ mọi cách để chống nóng. Mỗi ngày Phương và Tú Như đều phải dùng nước lau nhiều lần sàn nhà, để vài chậu nước trong phòng, thậm chí mua đá lạnh treo phía sau chiếc quạt gió với hi vọng hơi mát sẽ xoa dịu cơn nóng nực.

Nghịch cảnh mùa nắng nóng, sinh viên nghèo sợ về phòng trọ - Ảnh 5.

Nhiều sinh viên dù đang trọ tại KTX nhưng vẫn ngao ngán trước nắng nóng.

Nguyễn Minh Hiếu, sinh viên năm nhất trường Đại học Giao thông Vận tải vừa dùng chiếc khăn nhúng nước lạnh lau mồ hôi vừa than thở: "Thời tiết mùa này chỉ có 3 trạng thái: Nóng, rất nóng và cực kỳ nóng! Ngày nào mình cũng phải mua một túi đá về bỏ vào bình giữ nhiệt, vừa lấy nước uống cả ngày vừa để đằng sau quạt cho mát. Ở phòng mình có 3 cái quạt, lúc nào cũng bật 24/24 chỉ trừ những lúc ra ngoài. Nhiều khi nóng quá tối mình mới dám về nhà để ngủ".

Mùa hè vẫn còn kéo dài, phòng trọ chật hẹp, nóng nực như chiếc lò nung khiến sinh viên mệt mỏi, khó chịu nhưng vẫn phải cố chịu. Đáng nói là năm nay, các em sẽ phải vật vã nhiều hơn với mùa hè trong những căn phòng trọ nóng như nung bởi việc nghỉ COVID-19 đang khiến lịch học dài hơn so với mọi năm.

Thu Hảo – Thúy Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.