Nghiện xem phim "đen", tôi lo ngại hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ

| Tâm sự

Tôi xem phim "đen" từ những năm 20 tuổi. Ban đầu cũng chỉ là học hỏi kỹ năng làm đàn ông thôi nhưng càng ngày tôi càng lậm sâu, càng nghiện.

Nghiện xem phim đen, tôi lo ngại hôn nhân của mình sẽ đổ vỡ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images

Bao nhiêu năm trôi qua, dù có bạn gái, rồi có vợ, quan hệ tình dục đều đặn tôi vẫn không từ bỏ được thói quen "xem phim" này. Có một cái gì đó như là ma lực khiến tôi không dứt ra được, cứ đến thời điểm đó trong ngày là tôi nghĩ đến chuyện "xem", không thể tập trung làm gì khác.

Tôi thường xem vào buổi tối khuya lúc vợ đã đi ngủ còn tôi ở một mình một phòng với lý do phải thức để giải quyết nốt công việc. Tôi rất sợ một ngày nào đó vợ sẽ phát hiện, tôi không thể nói với cô ấy về thói quen của mình vì cô ấy là người rất kinh khủng, cổ hủ, ghen tuông…

Tôi xem phim ở nhà trong tâm trạng lấm lét sợ bị phát hiện nên không cảm thấy đã. Gần đây tới cơ quan tôi cũng trốn vào phòng họp buổi trưa ngồi một mình "xem phim". Đám đàn ông con trai là bạn bè tôi cũng xem, nhưng có lẽ họ không xem nhiều tới mức phụ thuộc như tôi. Nhiều khi việc xem phim làm tôi rất mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà phục vụ vợ nữa. Cô ấy lại nghĩ tôi có bồ… Công việc của tôi ở cơ quan thì đang thụt lùi vì hiệu quả kém, hôn nhân lại lục đục vì vợ tôi luôn giận dỗi tôi bỏ bê cô ấy. Tôi chẳng biết nên giải thích thế nào, nếu để cô ấy biết tôi thờ ơ với vợ vì xem quá nhiều phim "nóng" thì có khi chưa bỏ cô ấy cũng giết tôi.

Xin cho tôi một lời khuyên, nên làm gì để thoát khỏi tình trạng này? Tôi không muốn đi khám vì đây chắc chắn không phải bệnh, chỉ là một vấn đề... rất khó nói.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.