Ngỡ ngàng khi chồng đề nghị tổ chức đám cưới dù con đã hơn 1 tuổi

| Tâm sự

Tôi không biết có nên đồng ý với chuyện chồng đang muốn làm không?

Vợ chồng suýt li hôn, lời nhắn nhủ của hàng xóm đã khiến tôi giật mình nhận ra một điềuVợ chồng suýt li hôn, lời nhắn nhủ của hàng xóm đã khiến tôi giật mình nhận ra một điều

GiadinhNet – Chuyện vợ chồng mâu thuẫn xảy ra như cơm bữa khiến cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất mệt mỏi. Đã có lần vợ chồng cãi nhau to và suýt li hôn. Cho tới khi lời nhắn nhủ của hàng xóm đã khiến tôi giật mình nhận ra một điều.

Yêu nhau 3 năm, khi chúng tôi định tổ chức đám cưới thì phải hoãn liên tục vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan. Tổng cộng, chúng tôi hoãn cưới tới 4 lần. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn, đợi sinh con, con cứng cáp rồi tổ chức đám cưới sau.

Thân là con gái, ai cũng muốn có một đám cưới rình rang, được mặc váy cô dâu thật xinh đẹp. Nên khi ôm đồ về nhà chồng chỉ sau một bữa cơm thân mật giữa hai bên gia đình, tôi đã khóc. Đêm đầu tiên ở nhà chồng (không thể gọi là đêm tân hôn được), tôi còn trách chồng mình rất nặng nề. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bảo sẽ bù đắp cho tôi bằng một đám cưới thật hoành tráng để tôi nở mày nở mặt với thiên hạ.

Dù không có đám cưới nhưng cuộc sống của tôi rất thoải mái. Bố mẹ chồng tâm lý, yêu thương, quan tâm con dâu. Chồng tôi càng chiều chuộng vợ hơn. Tôi thèm gì anh đều mua cho được dù lúc đó có là 1-2 giờ sáng. Thậm chí bạn tôi còn bảo tôi may mắn khi có một người chồng tuyệt vời.

Hôm qua là tiệc thôi nôi của con gái tôi. Bữa tiệc đông vui, nhộn nhịp như đám cưới. Vài người bạn còn thuận miệng hỏi: "Khi nào mới tổ chức đám cưới đây?". Tôi cười cho qua. Con 1 tuổi rồi, cưới hỏi gì tầm này nữa?

Nào ngờ khi đi ngủ, chồng lại ôm tôi, thủ thỉ bảo tôi nghỉ làm một ngày để đi chụp ảnh cưới. Tôi ngỡ ngàng. Anh nói muốn tổ chức đám cưới cho đàng hoàng, cũng là để tôi lấy lại thể diện với hàng xóm láng giềng. Chẳng là trước đây, khi tôi ôm đồ sang nhà chồng, vài người hàng xóm đã buông những điều tiếng không hay về tôi. Điều đó vẫn là cái gai trong tim tôi.

Chồng tôi vẫn tiếp tục nói những điều sẽ làm trong đám cưới, sẽ mời những ai, đãi tiệc ở đâu. Cứ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi vậy. Nhưng giờ con lớn rồi, vợ chồng cũng sống với nhau lâu rồi, tự nhiên tổ chức đám cưới, tôi cứ cảm thấy như đang "làm màu" vậy. Theo mọi người, chúng tôi cứ tiếp tục sống yên ổn như vậy hay tổ chức đám cưới cho đàng hoàng?

Nửa đêm về gặp cô hàng xóm hớ hênh trong nhà, tôi căm hận bắt gian rồi phải vỡ òaNửa đêm về gặp cô hàng xóm hớ hênh trong nhà, tôi căm hận bắt gian rồi phải vỡ òa

GiadinhNet - Đứng trước cánh cửa nhà mình đóng chặt, nước mắt tôi chảy dài ướt đẫm má. Quá đau khổ và sốc, lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi gạt nước mắt quyết định lên tinh thần vào nhà đánh ghen.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.