Ngộ nghĩnh bài thi ngữ văn của học sinh thi lên lớp 6
GiadinhNet - Hôm nay trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) tổ chức thi tuyển cho học sinh lớp 5 vào lớp 6. Đề thi môn Ngữ văn khá ngắn gọn và bất ngờ đối với các em nhỏ. FB của GS Văn Như Cương- Hiệu trưởng nhà trường đã đăng tải những câu trả lời mà thầy cho rằng rất thú vị và dễ thương của các em, khiến người đọc có nhiều suy nghĩ khác nhau tùy theo góc nhìn bi quan hay lạc quan của mỗi người…
Trên Facebook GS.Văn Như Cương viết: “Hôm nay 3500 em học sinh lớp 5 dự thi vào lớn 6 của trưởng Lương Thế Vinh. Bài thi ngữ văn có câu hỏi sau đây:
Câu 3 (1 điểm): Điền các từ trái nghĩa vào các chỗ trống để hoàn thành các câu ca dao tục ngữ sau:
a) Trống đánh….kèn thổi…
b) Khi vui muốn…buồn tênh lại…
c) Bóc ngắn….cắn….
d) Tháng năm chưa nằm đã…Tháng mười chưa cười đã….
Xin cóp một số câu trả lời của cá em mà tôi thấy rất thú vị và dễ thương.
a)
Trống đánh cao, kèn thổi thấp
Trống đánh to, kèn thổi bé
Trống đánh nhanh, kèn thổi chậm
b)
Khi vui muốn cười, buồn tênh lại khóc
Khi vui muốn đứng, buồn tênh lại nằm….
c)
Bóc vỏ cắn ruột
Bóc lạc cắn khoai
Bóc ít cắn nhiều
d)
Tháng 10 chưa nằm đã đứng, tháng 10 chưa cười đã ngồi…”
Sau đó cô Văn Thùy Dương lại cho thêm một số câu trả lời của các con cũng không kém phần ngộ nghĩnh vào phần comment như:
“Trống đánh vui tay, kèn thổi vui miệng.
Trống đánh trống, kèn thổi kèn
Khi vui muốn chăm, buồn tênh lại lười.
Khi vui muốn chơi, buồn tênh lại muốn nằm
Bóc vỏ cắn thịt
Bóc ăn cắn nhịn
Bóc ra cắn vào
Bóc tỏi cắn thịt
Tháng năm chưa nằm đã dậy, tháng 10 chưa cười đã khóc.
Tháng 5 chưa nằm đã khoẻ, tháng 10 chưa cười đã yếu.
Khi vui muốn buồn, buồn tênh lại vui”
Status của GS. Văn Như Cương nhận được nhiều like cũng như comment của người đọc. Nhiều bình luận lo ngại rằng với chất lượng dạy học của học sinh tiểu học hiện nay, khi các em không thuộc ca dao tục ngữ của ông cha để lại. Nhưng cũng có không ít người lại lạc quan cho rằng các em rất sáng tạo và có tư duy phân tích…
Đặc biệt có ý kiến lại góp ý rằng: “Nếu các năm trước các em chưa học thành ngữ tục ngữ trên thì đề thi không tốt. Nếu đã học thì vẫn học kiểu thuộc lòng. Đề này có lẽ chỉ nên dừng ở kiểm tra cặp đối lập hơn là hoàn thành ca dao, tục ngữ. Ấy là chưa kể đề còn thiếu chính xác như một số bạn đã chỉ ra câu “Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười ” không phải là tục ngữ mà là một câu thơ trong bài "Cây thông" của Nguyễn Công Trứ. ”
Và cũng không ít câu hỏi các thầy cô trường Lương Thế Vinh sẽ chấm ra sao với những đáp án vô cùng ngộ nghĩnh và sáng tạo trên của các em.
Vy Hồ
Thông báo