Ngoại tình khi vợ đang mang thai, 14 năm sau chồng quay về xin tha thứ
Không được vợ con tha thứ, anh mang quần áo đến nhà tôi ở, đến bữa ăn thì ngồi ăn cùng, đêm ngủ gà gật ở phòng khách.
Tôi 46 tuổi, đang làm cho một xưởng mộc, thu nhập mỗi tháng 7-8 triệu đồng. So với nhiều người, thu nhập như vậy là thấp, nhưng với tôi là ổn, vì tôi đang sống ở quê, gạo, rau, gà, vịt, trái cây... đã có sẵn trong vườn. Hàng tháng, tôi chỉ lo đóng tiền học cho hai con nhỏ, mua thêm đồ ăn, chi phí cưới xin, sinh nhật và một ít khoản phát sinh.
Tôi là người phụ nữ từng có chồng. Tôi và anh cùng quê, quen nhau khi đi xây dựng vùng kinh tế mới.
Sau đám cưới, tôi sinh lần lượt ba đứa con, hai trai một gái. Trong mắt tôi, anh là người chồng hội tụ đủ những tính cách xấu của người đàn ông là: vũ phu, ngoại tình, ích kỷ với vợ con, lười làm việc.
Khi tôi sinh con thứ hai được mấy tháng, anh ngoại tình, về nhà đánh vợ rồi bỏ mặc tôi với hai con nhỏ để đi sống với người tình. Con được hơn một tuổi, anh quay về, xin lỗi, hứa đủ điều. Tôi đã mủi lòng khi nghe những lời hứa ngon ngọt, một phần, tôi thương con nên chấp nhận tha thứ.
Anh về được mấy tháng thì tôi mang thai con gái út. Rồi anh ngoại tình lần hai khi tôi đang mang thai ở tháng thứ ba. Anh mang quần áo đi sống cùng người tình thứ 2, bỏ tôi với hai con nhỏ và cái thai đang hình thành mầm sống. Căn nhà thì rách nát. Hũ gạo cũng đã vơi. Tiền tiết kiệm không có một đồng.
Lần này, tôi là người viết đơn ly hôn. Tòa nhanh chóng giải quyết cho tôi.
Tôi nhờ mẹ ruột vào chăm hai con nhỏ, còn mình đi làm đủ việc kiếm sống. May mắn, tôi mang thai khỏe mạnh nên đến lúc sinh con thì đã có một khoản tiết kiệm.
Hiện con gái út của tôi đã 14 tuổi, đã biết phụ mẹ nấu cơm, quét nhà, đi chợ, làm vườn. Con trai lớn cũng đã 19 tuổi, đi làm đầu bếp cho một nhà hàng. Cả ba con tôi yêu, nghe lời mẹ. Dù anh không hỏi thăm, cấp dưỡng nhưng tôi luôn dạy các con, anh là ba, là người đã tạo ra các con nên không đứa nào ghét bỏ ba.
Khoảng gần một năm nay, anh thường đến căn nhà mà tôi làm việc cật lực, tiết kiệm mới có được xin cho quay lại. Anh bảo, anh và vợ hai không có con. Hiện, hai vợ chồng đã ly hôn, anh sống một mình nên thấy hiu quạnh.
Năn nỉ tôi không được, anh tìm đến các con, các anh chị em, bố mẹ hai bên. Cả bốn mẹ con tôi đều không đồng ý. Con trai lớn của tôi nhiều lần chứng kiến ba đánh mẹ nên không muốn ba quay về. Hai con nhỏ không được ở bên ba nên không có tình cảm.
Vừa rồi, anh mang quần áo đến nhà, ngồi lỳ ở phòng khách, ngoài sân, đến bữa ăn thì vào ngồi ăn cùng. Đêm xuống, anh ngủ gà gật ở phòng khách. Vừa rồi, mẹ anh năn nỉ cho anh được quay về.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi mới có được cuộc sống thoải mái như hiện tại, vì thế, tôi nhất định không tha thứ, không mủi lòng lần nữa. Tôi thật mệt mỏi và không biết làm cách nào đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Theo VietnamNet
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.
Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Một câu nói vô tình của cháu nội khiến tôi phải lặng lẽ kéo vali về quê và nhận ra bài học cay đắng về sự phụ thuộc vào con cái sau khi nghỉ hưu.
Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 75, khi nhiều người mong muốn quây quần bên con cháu, tôi lại tự nguyện chuyển vào viện dưỡng lão sinh sống.
Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người sợ rằng tuổi già của dì tôi sẽ cô đơn và buồn bã khi chồng mất, nhưng suốt một thập kỷ qua, dì không những không suy sụp mà còn sống ngày càng thanh thản, trẻ trung.
Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcMặc dù mẹ anh tìm gặp tôi nhiều lần để thuyết phục nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định hủy hôn này.
Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát
Tâm sự - 2 ngày trướcVừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.
Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi gần 70, sau ba lần bước vào hôn nhân, tôi mới hiểu rằng tình yêu khi về già không chỉ cần sự đồng cảm mà còn cần cả sự ổn định về tài chính.
Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối
Tâm sự - 3 ngày trướcTiếng hát từ hàng xóm khiến con tôi phải "sơ tán" để ôn thi vào lớp 10; giá phường tôi cũng như UBNS xã Mỏ Cày, Vĩnh Long, ra văn bản vận động ngừng karaoke mùa thi.
Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt
Tâm sựGĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.