Ngòi bút và cây dao mổ
GiadinhNet - Câu chuyện một bác sĩ bị cho là từ chối mổ khi biết bệnh nhân là người viết báo vẫn râm ran dư luận. Vụ việc tưởng chừng sẽ gây “sốc” bỗng tạo hiệu ứng ngược và nhận được chia sẻ tích cực từ cộng đồng.
Bắt đầu bằng một bài báo “tố” vị lãnh đạo bệnh viện đầu ngành sản khoa, không rõ mục đích làm gì nhưng thông tin sớm ấy khiến nhiều người lo ngại cho ông. Nếu đúng là từ chối mổ chỉ vì bệnh nhân là người viết báo, thì thật khó chấp nhận. Báo giới và các thầy thuốc có một ngày xôn xao vì thấy câu chuyện này có mình trong đó.
Nhưng thời buổi này, việc “tấn công”cá nhân, dù xuất hiện trên báo chí hay mạng xã hội cũng không dễ khiến dư luận tin ngay được. Đa số đều tỉnh táo cả. Sau sự vào cuộc khách quan của nhiều tờ báo khác và sự lên tiếng của vị lãnh đạo bệnh viện, sự việc mới tỏ tường.
Bệnh nhân nhận mình là người viết báo, sau khi đòi vị bác sĩ mổ cho mình không được, đã mang cái “danh” ấy ra để hi vọng nhận được một cái gật đầu. Dĩ nhiên, bác sĩ vẫn từ chối vì còn nhiều bệnh nhân nặng hơn cần mổ cấp cứu đang xếp hàng chờ bác sĩ. Cuối cùng, sự việc “lên báo” với nội dung đã sai lệch đi nhiều.
Bác sĩ sản khoa đầu ngành bất ngờ nhận được sự đồng cảm của dư luận và người trong nghề, thay vì những lời chỉ trích. Hàng trăm bình luận trên trang Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH) đều bênh vực ông. Trong số họ, có người đã trực tiếp hoặc có người thân là bệnh nhân được ông chăm sóc, cứu chữa. Và họ hiểu được bản chất vấn đề thay vì hùa theo các cuộc “ném đá” xuất hiện không ít lần trước đây.
Câu chuyện liên quan đến người cầm dao mổ và cả người cầm bút, bỗng thành bài học hay. Dĩ nhiên, vị bác sĩ trong một phút mất bình tĩnh đã hơi quá lời, ông cũng đã nhận ra điều đó. Còn với những người cầm bút, vấn đề đạo đức báo chí được đặt ra, thành chủ đề nóng ở các diễn đàn nghiệp vụ.
Bác sĩ chỉ biết chữa bệnh, biết cầm dao mổ chứ khó lòng lường hết được câu chữ. Họ càng không dễ có cơ hội “đấu bút” qua lại vì những thông tin sai lệch. Đáng tiếc là, bao lâu nay, rất nhiều y bác sĩ cứ thầm lặng cống hiến cuộc đời mình dưới ánh đèn không hắt bóng, chẳng mấy dịp được tung hoa, nhưng chỉ cần sơ suất trong tích tắc thì có thể bị “tấn công” không thương tiếc. Và dư luận thì không lúc nào cũng có cơ hội hiểu rõ ngọn ngành nếu như người cầm bút chỉ viết ra một nửa sự thật.
Việt Nguyễn