Ngôi trường lớn nhất thủ đô sử dụng 4 năm đã xuống cấp trầm trọng
GiadinhNet - Trường tiểu học Phú La, quận Hà Đông từng được xem là một trong những ngôi trường lớn nhất, khang trang và hiện đại của thành phố Hà Nội. Nhưng sau 4 năm đưa vào sử dụng, ngôi trường 45 tỉ đã bị sụt lún, bong nứt, thấm nước khắp nơi...
Trường Tiểu học Phú La nằm trong Khu đô thị Văn Phú, thuộc phường Phú La, quận Hà Đông. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest và tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng .
Đây được xem là một trong những ngôi trường lớn nhất của thành phố Hà Nội với diện tích mặt bằng gần 14.000m2, được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, khang trang và có thể đáp ứng được nhu cầu học tập trên 1000 học sinh.
Mặc dù mới được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2012, nhưng đến nay ngôi trường này đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Đây là hình ảnh khu vực kết nối giữa hai khối tòa nhà 3 tầng đã bị sụt lún, chủ đầu tư phải bịt lại lối lên xuống.
Hình ảnh như thế này xuất hiện khắp nơi. Do sụt lún, phần ống phía dưới bị kéo xuống nên nhiều đoạn bị hở hoặc mất hẳn phần tiếp giáp với cống thoát nước.
Các vị trí liền kề bị xé, gây vỡ nát hoặc những mảng tường lớn bị bong tróc lộ ra phần bê tông bên trong.
Nhiều viên gạch ốp khu vực cầu nối đi lại giữa các tòa nhà đã tách vữa rơi xuống, một số khác thì chờ rơi.
Một viên gạch trong nhà vệ sinh nam đã tách khỏi tường, có thể rơi bất cứ lúc nào. Phía dưới viên gạch này là bồn cầu vệ sinh.
Bạc tam cấp và hành lang ở khu làm việc của Ban giám hiệu đã sụt lún mới được chủ đầu tư cho gia công, sửa lại lại. Tuy nhiên, việc sửa chữa rất cẩu thả và mất thẩm mỹ.
Một mảng sơn bị rơi xuống, lộ ra phần vữa toàn cát.
Lan can bị hoen rỉ, tường nứt toác là hình ảnh có thể bắt gặp khắp nơi trong ngôi trường 45 tỉ này.
Một lỗ thủng trên bờ tường của cầu nối giữa các tòa nhà lộ ra bên trong toàn cát (được chụp ở tầng 2).
"Phong cách" sửa chữa, chắp vá ở ngôi trường từng được xem là đẹp nhất, khang trang và hiện đại nhất thủ đô.
Trên các khu vực tầng 2, tầng 3, cỏ mọc chi chít từ khe hở của các viên gạch ốp.
Giữa các khối của tòa nhà có hiện tượng sụt lún, chênh nhau cả chục cm.
Khu vực bậc tam cấp đi ra vườn hoa bị vỡ nứt, lòi ra những viên gạch, cát bên trong.
Phần sân, hành lang xung quanh tòa nhà bị sụt xuống so với với vị trí cũ hơn 20cm.
Đây là hình ảnh mà chủ đầu tư cho phá dỡ toàn bộ phần nền của tầng 1 ở khu vực hành lang và trong các lớp học.
Phải gia công lại hoàn toàn bằng bê tông, cốt thép nhằm tránh sụt lún tiếp.
Hình ảnh lem luốc mà chủ đầu tư bịt các khe nứt, bong tróc.
Sân trường lồi lõm, gây nguy hiểm cho việc đi lại của học sinh trong ngôi trường được xem là hiện đại nhất thủ đô.
Phùng Bình