Ngon và đẹp đến mức chỉ muốn gạ bán để mua ngay là những món chị em đua nhau làm khi tránh dịch COVID-19
GiadinhNet - Với mong muốn “gắn kết yêu thương” trong thời gian nghỉ tránh dịch rất nhiều phụ nữ đã giành trọn thời gian cho gia đình, làm những món ăn mọi người yêu thích để không gian gia đình trở nên ấm cúng, thắt chặt tình yêu thương.
Nghỉ tránh dịch là thời gian vàng để cả nhà có cơ hội chăm sóc lẫn nhau. Bố chơi cùng con nhỏ, tâm sự nhỏ to với con lớn. Hay có thời gian vào bếp cùng vợ nấu lại những món cả nhà yêu thích.
Cả nhà giành thời gian cho nhau, cuộc sống như chậm lại, bữa cơm giờ có đủ các thành viên trong gia đình cùng ngồi ăn rất ấm cúng. Theo đó, nhiều bà vợ có cảm hứng chăm chỉ bày vẽ hơn, các món ăn có ngon hơn, hấp dẫn hơn và trình bày cũng đẹp mắt hơn. Tất cả họ làm như vậy đều với mong muốn được cảm nhận rõ nhất sự đầm ấm, sum vầy, yêu thương.
Theo đó, khoảng thời gian nghỉ cũng không còn nặng nề, mà trái lại nó là thời gian vàng để cả gia đình quây quần sống chậm, quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa.
Đây sẽ là khoảng thời gian để mọi người cùng chậm rãi lo bữa cơm gia đình, chăm sóc nhà cửa, con cái, sống lại với những ký ức đẹp. Tất cả những bộn bề, những khó khăn, những sợ hãi bỏ lại sau cửa, cuộc sống "cách ly" trong những ngày dịch đã không còn khó chịu, bí bức.
Sau khi những món ngon được nấu xong, nhiều người nội trợ có thói quen cúng Facebook cũng khiến cả thể giới xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Mỗi ngày cách ly qua đi bỗng thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng với nhịp sống thật chậm. Mỗi người cách ly nghiêm túc đều được sống trọn vẹn với gia đình, với người thân để được chăm sóc lẫn nhau. Một cuộc sống an nhàn hơn nhưng vẫn luôn tự giác và chủ động.
Đại dịch COVID-19 nhìn nhận ở một góc khác cũng là cơ hội để nhiều người sửa đổi chính mình, sửa đổi những thói quen xấu có hại cho sức khỏe, cơ hội giúp chúng ta tái tạo lại cuộc sống vốn đã quá hối hả, vội vàng.
Dưới đây là những hình ảnh đẹp mắt của những món ăn bình dị hằng ngày được các mẹ, các chị trình bày bắt mắt mùa COVID-19:
Có nhiều thời gian chị Đỗ Thị Minh Tâm đã tranh thủ trổ tài làm món xôi hoa như một giỏ quà.
Công đoạn cắt tỉa quả bí thành giỏ quà khá công phu và món xôi được bọc trong vỏ áo nhiều màu sắc rất đẹp mắt.
Một quả bí được tỉa công phu thành giỏ quà đựng xôi.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài ít ai biết được đây là xôi chưa không phải là món bánh gato đẹp bắt.

Những đùm xôi được tạo thành hình những con vật ngộ nghĩnh độc đáo.

Hình ảnh chị Tâm khoe xôi trên Facebook trước khi ăn.

Chị Huong Tran làm bánh bao sữa nặn hình những chú chuột và ổ chim non trong tổ trông rất ngộ nghĩnh, đẹp mắt.

Bạn Thanh Cúc khoe món mui xào màu sắc.
Món bánh tráng cuốn Thanh Long cũng được đưa lên "cúng" Facebook trước khi ăn.
Nhiều phụ nữ cũng tranh thủ tự làm bánh cuốn gia đình yêu thích để tăng thêm không khí ấm cúng.
Hoặc có chị lại trổ tài làm món chay thết đãi cả nhà.

Món nem cua bể được gói rất cẩn thận, khéo léo.
Nhân nem được chuẩn bị trước đó đó cũng trình bày khá đẹp mắt.
Kỳ An