Người cha quật con chấn thương sọ não bị tâm thần?
Theo lời kể của cha đối tượng quật con xuống đất, năm 1996, Phương từng điều trị gần ba tháng tại bệnh viện tâm thần.
![]() |
|
Ông Phàn chuẩn bị đi bệnh viện thăm cháu. |
Có mặt tại thị trấn Tân Hưng, Long An, chúng tôi không khỏi quặn lòng trước căn chòi rách của hung thủ. Theo chính quyền địa phương, hai vợ chồng Phương - Thúy lang thang đến thị trấn Tân Hưng kiếm sống.
Không nhà cửa, đất đai, họ lấy tre, lá dựng đại một cái chòi rộng chừng 8m2 trên nền nhà một người khác làm chỗ tá túc. Do gia đình đối tượng này quá nghèo nên địa phương không đành lòng “đuổi” đi nơi khác…
Khi nghe chúng tôi hỏi về bé Lâm, những người hàng cóm của Phương - Thúy nói: “Thằng nhỏ còn sống được tới giờ này là hay lắm rồi đó. Hai vợ chồng nhà này cứ ăn no rồi cãi lộn, đánh nhau bỏ đứa con lăn lóc, đã qua thôi nôi mà nhìn cứ như trẻ 5 - 6 tháng tuổi…”
Theo lời kể của ông Phàn, năm 1996 Phương từng điều trị gần 3 tháng tại bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. “Hổ dữ cũng không ăn thịt con, có lẽ chứng bệnh thần kinh của con tui bộc phát mới như vậy. Giấy chứng nhận của bệnh viện đã thất lạc, tui sẽ cố gắng liên hệ với bệnh viện để giảm nhẹ tội cho con”, ông Phàn nói.
Theo công an huyện Tân Hưng, từ hôm bị bắt đến nay đối tượng Phương chưa có biểu hiện gì khác lạ. Khi công an lấy lời khai, Phương khai báo khá rõ ràng, rành mạch.
