Người đàn bà bị truy nã vì buôn ma túy vẫn lừa tình được “phi công trẻ”

| Pháp luật

GiadinhNet – Buôn bán ma túy bại lộ và bị truy nã, thế nhưng Phạm Thị Chút vẫn “tỉ tê” và lừa tình được một “phi công trẻ”.

Năm 2006, chồng của Phạm Thị Chút (SN 1976, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ qua đời sau một tai nạn giao thông để lại Chút và hai con thơ. Một mình bươn chải nuôi con khó khăn, năm 2009, Chút liền nghĩ đến công việc nhẹ nhàng mà tiền nhiều là buôn ma túy.

Để thuận đường “làm ăn”, Chút kết hợp cùng Cao Khả Cảnh (SN 1975, trú Hải Châu, Đà Nẵng) nhận ma túy với khối lượng lớn từ một đầu mối phía Bắc mang về Đà Nẵng, vừa phân phối đến các đại lý, vừa xé lẻ bán cho con nghiện.

Đến tháng 8/2009, Cao Khả Lãnh bị Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bắt quả tang khi đang giao ma túy cho con nghiện. Nghe tin đồng bọn bị bắt, Chút liền bỏ trốn khỏi Đà Nẵng, chạy lên Đắk Lắk cư trú. Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Phạm Thị Chút trên toàn quốc và bàn giao hồ sơ cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Đà Nẵng.
 
Người đàn bà bị truy nã vì buôn ma túy vẫn lừa tình được “phi công trẻ” 1
Phạm Thị Chút tại cơ quan công an

Sau khi trốn lên Đắk Lắk, Phạm Thị Chút đổi tên thành Trang và lấy nghề bán rau ở chợ để mưu sinh. Trong quá trình sinh sống ở đây, Chút thuê trọ và quen với anh Trần Văn Đỏ (SN 1988, trú Đồng Nai).

Khi nghe Chút “tỉ tê” rằng chồng mất, nhà nghèo nên bỏ xứ đi kiếm sống. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng khi nghe Chút nói thế, cùng với những giọt nước mắt giả tạo, anh Đỏ “tin sái cổ” và về sống với Chút như vợ chồng.

Ở với nhau được khoảng một năm, Chút sợ bị lộ quá khứ “đen” của mình nên liền bàn kế rủ anh Đỏ vào TP. Hồ Chí Minh làm nghề bán vé số sinh sống.

Thời gian này, Chút mang bầu và sinh con; thấy kinh tế quá khó khăn, Chút và Đỏ bàn nhau về quê của Đỏ ở Đồng Nai để nhờ người thân giúp đỡ cho 2 vợ chồng làm ăn. Từ khoảng thời gian đó cho đến lúc bị bắt, cả Đỏ và gia đình mình hoàn toàn không biết gì về thân phận cũng như hành vi phạm tội của Chút.

Ngày 22/12, bằng các biện pháp nghiệp, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện ra nơi trốn của Phạm Thị Chút và tiến hành vây bắt.

Đến ngày 25/12, Phạm Thị Chút được di lý về đến Đà Nẵng theo quyết định truy nã tội “buôn bán trái phép chất ma túy”.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.