Người đàn ông ngồi chết trên ghế đá trước cửa tiệm thuốc ngày cận Tết

| Xã hội

Người đàn ông ngồi nghỉ trên ghế trước cửa nhà một lúc lâu không rời đi. Thấy lạ, người dân đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 11h ngày 28/1 trên đường CMT8, đoạn qua phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến tiệm thuốc trên đường CMT8. Người này ngồi nghỉ trên ghế trước cửa nhà một lúc lâu không rời đi.

Nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Thấy lạ, người dân đến kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an TX.Thuận An đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Người dân cho biết, nạn nhân đang làm việc ở một công trình xây dựng gần đó. Thấy đau đầu chóng mặt nên ông đi mua thuốc thì xảy ra sự việc.

Theo Quang Phúc (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.