Người mẹ xin tha thứ cho kẻ giết hại con mình
Người mẹ có con bị giết đã không cầm được nước mắt trước Tòa: “Chúng tôi không muốn lấy oán báo oán, gia đình chúng tôi muốn lấy ơn báo oán, mong HĐXX giảm mức án cho các bị cáo để các bị cáo có cơ hội chuộc lỗi, làm lại cuộc đời”.
Dã man
Trước vành móng ngựa trong vụ án giết người được Tòa sơ thẩm TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng 13/7 là 8 gương mặt còn trẻ. Ít ai ngờ rằng họ đã gây ra một vụ án với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng cướp đi một mạng người.
Trong phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Linh (22 tuổi) và Dương Duy Thanh (30 tuổi) vẫn quanh có không chịu khai nhận hành vi đâm chết nạn nhân. Không những thế, theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, hai bị cáo này còn gây khó khăn cho công tác điều tra khi cho rằng mình bị ép cung nên mới khai nhận chứ không thực hiện hành vi đâm chết nạn nhân.
![]() |
|
Các bị cáo giết chết anh Tiến tại phiên Tòa sáng 13/7/2010. |
Trong lúc ngồi ở quán, do có mâu thuẫn với Nguyễn Kim Tiến (nhân viên chỉnh nhạc) nên khi ra về, Linh và Hà đã bị nhân viên bảo vệ đánh.
Sự việc sẽ không có gì nếu hơn một tuần sau, khi ngồi nhậu cùng Nguyễn Xuân Hà (26 tuổi), Dương Duy Thanh, Phạm Văn Huy (25 tuổi), Đinh Văn Hương (35 tuổi), Dương Thanh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi) và Phạm Văn Dũng (20 tuổi), Linh kể lại chuyện gây gổ tại quán Tình Khúc và rủ cả bọn đi đánh anh Tiến trả thù. Vừa nghe Linh dứt lời, cả bọn đồng ý đi trả thù cho Linh và Hà.
Sau khi Nghĩa và Hà gợi ý “Đi đánh thì phải có hàng”, Linh đã về nhà lấy 2 con dao mang theo ( Linh cầm 1 con, Thanh cầm 1 con), còn Hà chở Huy về nhà lấy một tuýp sắt.
Chuẩn bị xong hung khí, cả bọn kéo nhau tới quán Tình Khúc. Tới nơi, Nghĩa, Dũng, Hà ở ngoài trông xe còn Linh, Tuấn, Hương, Thanh, Huy chạy vào quán.
Vừa vào quán Linh và Huy đã đánh anh Trung (bảo vệ của quán) bất tỉnh. Sau đó, cả bọn xông vào quầy chỉnh nhạc đuổi đánh anh Tiến.
Hương chạy vào ôm anh Tiến cho Tuấn dùng tay đánh vào mặt, Huy dung tuýp sắt đánh vào đầu và vai anh Tiến. Cùng lúc đó, Linh rút dao chém vào mặt anh Tiến nhiều nhát rồi cùng Thanh mỗi tên đâm vào người anh một nhát làm nạn nhân gục ngã tại chỗ.
Gây án xong cả bọn ra xe bỏ chạy. Anh Tiến mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương làm rách tim, thủng phổi nên đã tử vong.
Lấy ơn báo oán
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, do không kiềm chế bản thân các bị cáo đã tước đi tính mạng của một con người một cách dã man để rồi phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Linh và Thanh đã phải lĩnh mức án tù chung thân, các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 4 đến 14 năm tù cho hành vi của mình.
