Người tình kém 23 tuổi hỏi vay 50 triệu, tôi có nên gửi cho em?
Tôi quen em trong một lần đi tỉnh công tác, em được phân công hỗ trợ việc ăn ở, đi lại của tôi trong suốt mấy ngày tôi ở đó. Vì thế, tôi có số điện thoại và kết bạn Zalo với em.
Khi tôi trở về Hà Nội, thỉnh thoảng nhìn thấy một tấm ảnh đẹp hay một dòng trạng thái buồn của em, tôi đều vào chat hỏi han, rồi tâm sự như hai người bạn. Em chín chắn, sống nội tâm, 31 tuổi, có 1 con nhưng đã ly hôn chồng. Tôi 54, vợ tôi đã mất được 4 năm do bạo bệnh.
Hai con người cô đơn được số phận run rủi đưa lại gần nhau nên chúng tôi dễ thông cảm, và thương nhau như những người thân thiết với nhau từ đã rất lâu rồi. Tôi biết đó là tình yêu, tôi rất tự tin rằng chúng tôi là để dành cho nhau dù xuất hiện trong đời nhau hơi muộn. Ngày nào em cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, kể về cuộc sống của em, lắng nghe tôi tâm sự. Chúng tôi đã nói yêu thương nhau và cùng thêu dệt tương lai.
Gần đây em nói bên gia đình em có việc, cần một khoản tiền 50 triệu mà em chưa biết xoay ở đâu ra. Em biết không nên nói với tôi nhưng vì tôi là người thân thiết duy nhất em có thể mở lời, em hỏi nếu có thể, tôi gửi cho em vay số tiền đó được không. Em sẽ sớm trả lại.
Tôi nói em đã làm đúng khi hỏi tôi, chúng tôi là hai người thân thiết chứ đâu phải người ngoài. Nếu không phải vì dịch thì tôi đã đến tìm em. Dù sao thì chúng tôi sẽ cưới nhau, tôi sẽ cưới em, nên em không phải ngại.
Tôi đã định đi gửi tiền cho em ngay, nhưng các con gái của tôi ngăn lại. Chúng đều lớn rồi, và có cuộc sống riêng nên không hiểu được tôi thiếu thốn tình cảm ra sao. Chúng chỉ nghĩ đến chuyện bị lừa đảo. Chúng bảo tôi không nên dễ tin người quá, đã biết đâu vào đâu mà không dưng gửi cho người ta 50 triệu.
Số tiền đó với tôi thực ra không quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ, ở tuổi như tôi rồi đi làm kiếm về 50 triệu chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi cảm thấy tôi tiêu vào đúng chỗ. Các con can ngăn làm tôi phải trì hoãn kế hoạch. Tầm 3-4 ngày sau lại thấy em giục tôi, nói con em ốm vừa nhập viện điều trị, họa vô đơn chí, lại thêm một khoản thuốc thang, viện phí phải chi, em lo lắng quá. Em hỏi tôi khi nào sẽ gửi tiền cho em.
Tôi rất sốt ruột muốn chạy đến với em nhưng em không cho, bảo bây giờ đang dịch tôi có đến bác sĩ cũng không cho vào viện thăm, chẳng giải quyết được gì. Em bảo tôi đừng sốt ruột, cứ chờ tin em, nhưng em đang cần tiền rất gấp.
Các con tôi đọc đoạn chat của tôi với em càng khẳng định là "không bình thường". Tôi rất giận chúng, chúng không hiểu tình cảm của chúng tôi, chúng cứ nghĩ khoảng cách tuổi tác xa như vậy mà nói chuyện yêu đương là không tưởng. Tôi nên làm sao cho chúng hiểu ra tôi với em là thật lòng, không lẽ em đang gặp khó khăn mà tôi không giúp?
Theo Ph. Khải/Dân Trí
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 22 phút trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 11 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 11 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.