Người yêu chê tôi ăn như heo

| Tâm sự

Chỉ vì suất ăn của tôi nhiều hơn của bạn trai mà anh ta rêu rao khắp nơi, từ bạn bè thân của anh ta tới bạn tôi rằng tôi không khác gì heo.

Thời kỳ nghỉ học Đại học do dịch, tôi tình cờ được một bạn học lớp bên cạnh biết Facebook và ra sức làm quen. Sau một tháng anh ấy nhắn tin, hỏi thăm liên tục, tôi đã bị chinh phục. Vào cuối tuần rảnh rỗi, người yêu rủ tôi đi ăn lẩu. Tôi không hề biết đó là quán lẩu cân, tức là sẽ chọn đồ trước rồi cân để tính tiền. Đáng lẽ anh ấy sẽ thanh toán trước cho tôi nhưng sau khi nhìn rổ đồ ăn mà tôi lựa được, anh liền đổi ý, nhường tôi xếp hàng thanh toán trước. Sau khi cân, rổ đồ ăn của tôi nhiều hơn của anh 2 lạng và chúng tôi tự thanh toán tiền đồ ăn của mình. Lúc anh thanh toán xong, anh liền quay sang nhìn tôi, cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt, nói tôi là: "Không ngờ sức ăn của em như heo vậy, anh cao hơn, sức ăn lớn mà còn thua em".

Sau đó, trong lúc ăn, anh ta ra sức chế nhạo tôi vì ăn nhiều, còn chụp ảnh tôi đang ăn lẩu gửi cho lũ bạn thân của anh ta để chế giễu, cợt nhả về tôi. Tôi rất ấm ức, đòi anh ta xoá hình thì anh ta vẫn tiếp tục làm tôi bực tức. Sau khi trêu tức tôi xong, anh ta vui vẻ ăn uống còn tôi uất ức, cả bữa ăn chẳng cảm nhận được một mùi vị nào. Cuối buổi tối, bạn thân của tôi hỏi về chuyện này bởi anh ta cũng gửi hình tôi đang ăn lẩu cho bạn. Tôi nên làm gì với anh ta đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.