Người yêu không cho tôi nhiều tiền đi du lịch

| Tâm sự

Anh chỉ đồng ý bỏ ra 10 triệu đồng cho chuyến du lịch sau Tết, không chịu đưa thêm tiền cho tôi dù anh có nửa tỷ đồng trong ngân hàng.

Tôi đã quen Tùng được 4 tháng. Sau Tết, chúng tôi dự định đi chơi. Anh Tùng cho tôi quyền chủ động chọn địa điểm, còn anh sẽ là người chi tiền cho cả chuyến đi. Đến khi tôi chọn Phú Quốc, anh bảo chỉ còn 10 triệu đồng để đi du lịch, vì thế anh muốn tôi chọn nơi khác cho phù hợp túi tiền, hoặc tôi phải bù thêm tiền. Tôi rất bực mình vì anh vốn có 500 triệu đồng gửi trong ngân hàng, không hề thiếu tiền. Vì thế, tôi đã tức giận với anh, nói rõ rằng sẽ chỉ đi Phú Quốc, không bù thêm tiền, còn anh muốn làm thế nào là việc của anh.

Sau đó, chúng tôi cãi nhau to hơn. Anh Tùng nói máy tính anh đang bị hỏng màn hình, chưa dám đi sửa chỉ vì muốn dành tiền cho chúng tôi du lịch, nói tôi không biết thông cảm cho anh. Tôi lại nghĩ khác, đoán anh chưa dành nhiều sự nghiêm túc, đã hết thương tôi. Tôi quyết định hủy chuyến đi vì bực bội. Còn anh Tùng vẫn giữ nguyên ý định cũ, sẽ chỉ đưa 10 triệu đồng và hỏi tôi còn muốn đi Phú Quốc không để anh đặt vé máy bay. Tôi nên làm gì cho hợp lý lúc này?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.