Người yêu luôn gọi tên bố mẹ tôi

| Tâm sự

Bố mẹ tôi cho rằng bạn gái vô lễ vì dám gọi tên của họ trong giao tiếp thông thường.

Tôi và bạn gái sống cùng một thị trấn nhưng chưa nói chuyện với nhau bao giờ, chỉ có bố mẹ quen biết nhau. Tới sau này, khi ra trường, chúng tôi tình cờ làm chung một chỗ và có cảm tình với nhau. Sau một năm tìm hiểu, tôi có ý định cưới cô ấy và đã dẫn nàng về ra mắt gia đình. Mọi thứ đều suôn sẻ vì bạn gái tôi biết bếp núc, nhanh nhẹn. 

Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, cô ấy luôn gọi tên bố mẹ tôi. Nếu cần mời cơm, cô ấy sẽ nói: "Cháu mời bác Nga, bác Hùng ra ăn cơm ạ". Tới khi cần tìm đồ trong nhà như chổi, cô ấy sẽ hỏi mẹ tôi: "Bác Nga ơi, bác để chổi ở đâu ạ?". Bố mẹ tôi thấy không quen tai và có ý không bằng lòng về việc người yêu tôi gọi tên.

Người yêu luôn gọi tên bố mẹ tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đã bảo với người yêu rằng chỉ việc gọi bố mẹ tôi là bác. Tuy nhiên, cô ấy cãi, bảo đã gọi tên như vậy thành thói quen và không thấy như vậy có vấn đề gì. Tôi ái ngại vô cùng. Hôm vừa rồi, bà ngoại tôi sang nhà chơi đúng lúc cô ấy cũng đang ghé nhà tôi. Cô ấy hỏi tên bà là gì và mẹ tôi phải ngắt lời, lảng tránh sang chuyện khác. 

Bố mẹ tôi bảo tôi rằng cô ấy phải sửa, không được gọi tên của người lớn vì họ cho rằng hành động đó vô lễ, nếu không sẽ huỷ chuyện cưới xin. Còn bạn gái tôi nhất quyết không sửa thói quen đó. Tôi đau đầu không biết nên làm như thế nào?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.