Ngượng đỏ mặt vì chồng khai hết chuyện phòng the cho người ngoài biết

| Tâm sự

Ngồi nghe những lời chồng nói với bạn mà tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Tôi và chồng đều đã ngoài 30 tuổi, cả hai đến với nhau do mai mối. Chúng tôi yêu nhau hai tháng thì cưới nên thời gian tìm hiểu nhau chưa nhiều và tôi chưa hiểu hết về anh.

Về chung sống với nhau một tháng, tôi mới dần phát hiện ra con người thật của chồng. Tôi thấy anh chỉ được cái lớn tuổi chứ không có khôn ngoan.

Có lần đến nhà tôi chơi, chứng kiến cảnh bố mẹ tôi cãi nhau gay gắt về một bộ phim trên truyền hình, chồng tôi về nhà tường thuật lại mọi chuyện với bố mẹ chồng. Sau đó anh cười thích thú và chê trách ông bà ngoại lớn rồi mà hay cãi nhau, gây mất đoàn kết gia đình. Biết tôi khó chịu, mẹ chồng yêu cầu chồng tôi đừng nói linh tinh nữa và lái sang chủ đề khác.

Khi chỉ có hai mẹ con, mẹ bảo chồng tôi chỉ được cái to con chứ tính cách như trẻ con, nghĩ gì nói đấy, không để ý đến tâm trạng mọi người xung quanh nhưng được cái thật thà, tốt tính. Bà khuyên tôi từ từ uốn nắn tính cách của chồng.

Tuần trước, bạn của chồng mời chúng tôi đến chơi và ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, chị Ánh là vợ của bạn chồng tôi hỏi chuyện tôi bầu bì đến đâu rồi. Tôi bảo vẫn chưa thấy hiện tượng gì, khi nào có tin vui sẽ báo cho chị biết đầu tiên.

Sau đó, chị Ánh bảo tôi nên chuẩn bị thật tốt trước khi sinh con để sau này sức khỏe của các con được tốt. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ chồng tôi thật thà thổ lộ chuyện phòng the của hai vợ chồng cho anh chị ấy biết. Chồng thẳng thắn nói mình yếu sinh lý, rồi kể hết cả những lần hai vợ chồng gần gũi nhau. Nghe những lời anh nói mà vợ chồng chị Ánh cứ ôm bụng cười, còn tôi ngượng đỏ mặt mà không biết dùng lời nào để cắt ngang câu chuyện.

Chưa đầy 15 phút, chồng đã khai hết cho người ngoài biết. Tôi sợ anh chị Ánh không biết giữ mồm miệng thì chuyện của chúng tôi còn nhiều người biết nữa.

Lúc về nhà, tôi trút hết tức giận lên người chồng và yêu cầu anh ấy sửa đổi tính nết trẻ con đi. Thật thà quá cũng không tốt, phải cân nhắc chuyện nào nên nói hay không nên nói với người khác. Đừng có phơi chuyện của gia đình mình cho cả thiên hạ biết.

Tôi nói đến thế rồi mà chồng vẫn bảo thủ, nói ai cũng như mình, kể cho vui có sao đâu. Tôi thật sự bất lực không biết khuyên bảo chồng thế nào nữa mọi người ạ?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.