Nguyên nhân thật sự khiến Phạm Anh Khoa cúi đầu và sự tha thứ của những người này mới là chân ái
Dù khó khăn nhưng Phạm Anh Khoa đã chính thức nói lời xin lỗi trước công chúng và giới truyền thông.
Scandal các vũ công như Phạm Lịch, Nga My và cô gái gấu mặt tên M.P tố Phạm Anh Khoa gạ tình và có hành động xúc phạm mình gây chấn động nhiều ngày qua cuối cùng đã có cái kết. Vào ngày 15/5, Phạm Anh Khoa cùng vợ là cựu người mẫu Thuỳ Trang đã mở họp báo trước giới truyền thông.
Trong 10 phút không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nam rocker gửi lời xin lỗi đến những cô gái đã bị anh làm tổn thương, gia đình và các fan. Phạm Lịch cũng đã chấp nhận lời xin lỗi này của Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, nam rocker xin lỗi không chân thành, nhất là hành động đập tay xuống bàn và bỏ về khiến ai nấy đều khó hiểu. Cư dân mạng tiếp tục cuộc tranh luận về đề tài lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa.



Lời xin lỗi với một người bình thường đã là một chuyện không dễ dàng, huống hồ đối với một "chú ngựa hoang" như Phạm Anh Khoa. Xin lỗi đồng nghĩa với việc mình làm sai và nhận lỗi. Thử hỏi trong cuộc sống này, có bao nhiêu người dám cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình. Sĩ diện của họ kìm kẹp khiến họ khó thốt ra lời xin lỗi dù lỡ phạm lỗi. Huống chi, Phạm Anh Khoa là người của công chúng, là một nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Cái tôi của anh quá lớn để nhận ra mình sai.
Chính vì cái tôi ấy, anh đã vùng vẫy, chống cự quyết liệt khi sự việc diễn ra. Lúc thì anh im lặng, lúc lại đăng đàn Facebook doạ kiện tụng, lúc lại than gia chương trình đối thoại cùng CSAGA... tất cả chỉ để mọi người hiểu anh cảm nhận bản thân không có lỗi, không phạm tội chỉ là vô tình gây nên hiểu lầm do cách cư xử quá khích và không biết điểm dừng của mình. Điều đó được thể hiện rõ ràng trong 45 phút trò chuyện cùng tổ chức CSAGA. Anh cố chứng tỏ cho mọi người thấy bản thân không có chút kiến thức nào về gạ tình. Thậm chí, anh còn dõng dạc phát ngôn rằng: "Trong showbiz, vỗ mông cũng là một lời hỏi thăm"khiến công chúng lẫn giới nghệ sĩ phẫn nộ.
Cái sai của Phạm Anh Khoa không chỉ là cái tôi quá lớn và cố vùng vẫy trong cái sai của mình, như người bạn thân của anh là Hoàng Bách chia sẻ rằng, có một thời gian dài Phạm Anh Khoa không thấy mình sai. Đã không thấy mình sai sao phải xin lỗi. Thế nhưng, cái lỗi lớn nhất của anh là được "cổ vũ" bởi ê kíp truyền thông và bà xã, thay vì phân tích và khuyên răn anh tận tình, chỉ ra chỗ sai chỗ đúng, chỗ tốt, chỗ dở của vấn đề để đưa ra lời xin lỗi đúng lúc kịp thời xoa dịu dư luận và các nạn nhân.
Vì suy cho cùng, các cô gái trong câu chuyện chỉ muốn nhận từ Phạm Anh Khoa một lời xin lỗi, muốn anh nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Dù anh có cố ý gạ tình hay vô ý đều là hành động không nên trong giao tiếp hàng ngày lẫn trong mối quan hệ nghề nghiệp, nhất là môi trường nghệ thuật, sự tiếp xúc giữa nam và nữ là vô cùng nhạy cảm. Đằng này, những người bên cạnh anh lại dung túng và cố lấp liếm cái sai của anh. Vẽ ra đủ mọi lí do, doạ kiện không thành lại nhờ đến CSAGA, một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ phụ nữ và trẻ em hòng chiêu trò "đánh lận con đen", dẹp mọi thị phi nhưng chơi chiêu lại bị phản tác dụng. Bởi công chúng không ngốc đến nổi bị xỏ mũi bởi những lời lẽ mông lung, thiếu căn cứ và ngụy biện quá trắng trợn. Phạm Anh Khoa lại một lần nữa thua trắng về mặt hình ảnh trong lòng công chúng.
Đến nông nỗi này, anh chỉ còn một cách duy nhất là phải đối mặt và thừa nhận cái sai của bản thân. Trước giới truyền thông và công chúng, anh đã cúi đầu xin lỗi. Hoá ra anh cũng biết sợ và vẫn còn muốn làm nghề. Có thể, trong lòng anh vẫn ấm ức như đứa trẻ bị người lớn ép phải làm điều không thích nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận ở Phạm Anh Khoa vẫn là sự yêu nghề, muốn quay lại với khán giả. Chỉ có cái lí đó, anh mới chịu cúi đầu mà xin lỗi. Trong showiz có biết bao câu chuyện còn chấn động và ghê gớm hơn scandal của Phạm Anh Khoa, vậy mà khán giả vẫn tha thứ và dang rộng vòng tay để chào đón những người nghệ sĩ lỡ lầm đó thôi. Bởi khán giả hiểu người nghệ sĩ khi được sống với nghề mới thực sự là sống. Họ có lỗi, họ xin lỗi chỉ mong một lần nữa lại là một nghệ sĩ chân chính.

Nhiều người bảo, lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa muộn màng. Thà muộn màng còn hơn không bao giờ có. Nếu trường hợp đó xảy ra, Phạm Anh khoa đã không còn biết sợ, không còn biết trân quý bất kì điều gì dù là thiêng liêng trong cuộc sống. Hẳn đấy sẽ là ngày buồn nhất cho chính bản thân anh và gia đình anh.
Mỗi lời xin lỗi Phạm Anh Khoa thốt ra "khó khăn" thật đấy nhưng nhìn cái cúi đầu và đôi mắt rớm rớm lệ kia, hẳn bạn cũng đôi chút xót xa. Nó là một sự đấu tranh tâm lí ghê gớm và dữ dội biết bao mới đủ can đảm đứng trước hàng nghìn, hàng triệu người. Không ai dồn ép nam rocker vào đường cùng, tất cả do sự cố chấp và ương bướng của anh đẩy anh vào hoàn cảnh như hôm nay. Giá như khi xưa anh mềm mỏng, tỉnh táo và chịu tiếp thu hơn thì tình huống đã tốt đẹp, đâu có bẽ bàng thế này.
Cuộc đời không ai học được hai chữ "giá như". Phạm Anh Khoa đã thực sự trả giá cho những suy nghĩ và hành động của mình. Nỗi đau của anh là đánh mất niềm tin và sự yêu thương của khán giả. Gia đình anh sống trong sự chê bai của miệng lưỡi người đời. Vợ anh phải cúi đầu nức nở khi chứng kiến chồng xin lỗi mọi người. Các con anh sẽ ra sao khi đến trường bị bạn bè dè bỉu? Cái giá phải trả của Phạm Anh Khoa quá đắt cho sự ích kỉ và ngu muội của chính anh.



Nạn nhân cũng nhận được sự bù đắp xứng đáng sau chuỗi ngày bị nghi ngờ cố tạo scandal để nổi tiếng. Khán giả có thể không chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa nhưng hãy thôi xét nét và ngừng phán xét. Sau tất cả công lí đã chiến thắng và lần đầu tiên công chúng lẫn nghệ sĩ nắm tay nhau bài xích thành công cái xấu, thu phục hẳn một "con ngựa hoang". Không ai có thể làm một người khác xấu đi hay tốt lên ngoài bản thân họ. Xin lỗi là hình thức cần có.
Vấn đề cốt lõi là chờ thời gian để xem những thay đổi từ Phạm Anh Khoa. Người chịu tác động trực tiếp từ sự thay đổi của Phạm Anh Khoa không phải là chúng ta mà chính là vợ và hai con của anh. Trong suốt scandal vừa qua, cả ba con người ấy đã nếm đủ mọi cay đắng tủi nhục. Vậy, Phạm Anh Khoa ơi, đừng chờ sự tha thứ hay dang rộng tay đón chào từ công chúng, bản thân hãy sống tốt và thay đổi vì chính những người thân yêu của mình sẽ thiết thực hơn đấy!
Theo Người lao động

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện
Giải trí - 7 giờ trướcCách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh
Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trướcSau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcNSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý
Giải tríGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.