Nhà chồng chia đất cho con gái mà không nói với tôi

| Tâm sự

Bố mẹ chồng chia đất cho con gái, nhưng không hề bàn bạc với vợ chồng tôi tiếng nào...

Nhà chồng tôi có 3 người con, hai gái 1 trai. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình, cưới xong chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Còn hai chị gái thì đã đi lấy chồng, có gia đình riêng.

Mảnh đất bố mẹ chồng và chồng tôi đang ở có diện tích 300 m2, ngay mặt đường, bán đi cũng được vài tỷ đồng. Cách đây hơn 1 tháng, bố mẹ chồng tôi cắt cho hai người con gái, mỗi người 75 m2, còn lại mảnh 150 m2 thì vợ chồng tôi và ông bà đang ở.

Đất của ông bà, ông bà cho ai đó là quyền của họ, vợ chồng tôi chẳng có quyền can thiệp. Nhưng sống với vợ chồng tôi mà cắt đất chia cho con gái cũng không thèm nói với chúng tôi một câu nào, kể cả hai chị gái của chồng cũng vậy, khiến tôi và chồng cảm thấy rất buồn.

Trong khi đó, bao nhiêu việc lớn, việc nhỏ nhà chồng chỉ có hai vợ chồng tôi đứng ra lo liệu. Bố mẹ chồng ốm đau, đi viện cũng chỉ có vợ chồng tôi thuốc thang, chăm sóc, còn hai chị gái chồng thì chỉ đến lúc nhát rồi lại về. Họ coi đó là trách nhiệm của con trai và con dâu. Bố mẹ chồng cũng vậy, họ coi việc chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chồng là việc của con trai và con dâu. Nhưng tài sản thì lại chia cho cả con gái mà không nói với vợ chồng tôi câu nào.

Chồng tôi giận lắm, sau khi biết chuyện bố mẹ chồng chia đất cho hai chị gái mà không bàn bạc với vợ chồng tôi anh đã muốn ra ngoài ở riêng, không sống cùng bố mẹ chồng tôi nữa, vì cho rằng ông bà không tôn trọng hai vợ chồng tôi. Nhưng có các chú nhà chồng gàn, nên anh đã ở lại, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thỏa mái.

Đã thế, sắp tới một chị gái của chồng lại muốn xây nhà trên mảnh đất bố mẹ chồng vừa cho và mở quán kinh doanh karaoke, chồng tôi biết chuyện đòi bố mẹ chồng tôi phải lựa chọn, một là vợ chồng tôi ở đó với ông bà, hai là để chị gái của anh về đó xây nhà.

Bố mẹ chồng và chị gái của anh thấy vậy trách móc vợ chồng tôi vô tâm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi không biết chồng tôi tỏ thái độ như vậy có đúng không, và việc làm của bố mẹ chồng nữa, họ làm vậy có phải xem thường sự tồn tại của vợ chồng tôi không?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.