Nhà chồng dị nghị vì tôi xăm mình

| Tâm sự

Nhà chồng nói kháy tôi là nàng dâu duy nhất có hình xăm trên người và mẹ chồng yêu cầu tôi xóa xăm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã kết hôn được hơn một năm, không sống cùng gia đình chồng. Sinh nhật tuổi 28 vừa rồi, tôi lần đầu xăm hình và được chồng ủng hộ. Tôi xăm một hình bé ở bắp tay.

Đến khi về quê chồng làm giỗ cho bà nội, mấy chị chồng, bà cô chồng tụ tập và nói tới chuyện xăm hình của tôi. Họ nói kháy tôi là nàng dâu duy nhất xăm hình trong số các thành viên gia đình. Tôi chỉ ậm ừ cho qua nhưng sau bữa giỗ, tôi thấy thái độ mẹ chồng chán ghét mình hẳn, bà còn gọi tôi ra một góc để yêu cầu tôi xóa xăm và bảo tôi không được phép xăm nữa.

Hiện tại, tôi chưa thực hiện yêu cầu của mẹ chồng, muốn suy nghĩ thêm cho thấu đáo. Tôi có nên xóa xăm để nhà chồng bớt dị nghị?

Hà My

Chồng có tiền là bỏ đi biệt tích, hết tiền trở về nói một câu bất ngờ khiến vợ tê táiChồng có tiền là bỏ đi biệt tích, hết tiền trở về nói một câu bất ngờ khiến vợ tê tái

GiadinhNet - Chồng tôi thường xuyên lấy tiền nhà đi tiêu xài hoang phí, lúc trở về nhà lớn tiếng thách thức vợ ly hôn.

Chồng nhậu say về khuya, thái độ của chị giúp việc và chồng hé lộ bí mật khiến gia đình bên bờ đổ vỡChồng nhậu say về khuya, thái độ của chị giúp việc và chồng hé lộ bí mật khiến gia đình bên bờ đổ vỡ

GiadinhNet - Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi chưa bao giờ gặp sóng gió, vậy mà giờ đây lại đứng trước bờ vực của đổ vỡ.






Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.