Nhà có 2 vợ chồng
Nhớ lại những hôm "vụng thối vụng nát" đó, Ngân bảo:“Nhiều hôm nấu xong mà bản thân mình còn không nhai nổi vì món ăn nấu dở quá. Thế mà chồng cứ ăn ngon lành nhìn tội dễ sợ..."
Mới kết hôn gần 1 năm nên nhà vợ chồng Minh - Ngân cũng chỉ có 2 vợ chồng. Nhà có 2 vợ chồng, chưa vướng vận chuyện con cái nên lúc nào hai vợ chồng cũng ngọt ngào và tình cảm lắm.
Sáng nào Ngân cũng được chồng chở đi làm, tối lại đón về. Rồi vợ chồng lại tạt qua chợ cùng mua đồ nấu ăn tối. Có những hôm Ngân nấu cơm nát như bánh đúc. Đến Ngân còn than vãn là hôm nay nấu cơm nát quá. Thế mà anh xã Ngân chẳng càu nhàu lấy một lời. Khi dọn ra ăn, anh xã Ngân còn bảo không sao và “Ăn thế cho đỡ bị đau dạ dày”.
Nhớ lại những hôm "vụng thối vụng nát" đó, Ngân bảo: “Nhiều hôm nấu xong mà bản thân mình còn không nhai nổi vì món ăn nấu dở quá. Thế mà chồng cứ ăn ngon lành nhìn tội dễ sợ. May mà anh xã cũng hiểu vợ, chẳng chê vợ lời nào. Chứ như những người đàn ông khác chắc sẽ cằn nhằn cả bữa cơm rồi”.
Có những hôm Ngân lần mò học làm món mới. Dẫu chẳng thành công thì anh xã vẫn tủm tỉm cười trừ. Như hôm hứng lên Ngân học làm mãng cầu dầm. Khi ăn, Ngân hỏi anh xã có ngon không. Anh xã Ngân chẳng nhăn mặt chút nào còn bảo: “Sao em hỏi khó thế? Giờ mà anh dám nói không ngon là lần sau sẽ không có ai làm cho anh ăn nữa”.
Rồi có những buổi trưa đang ở công ty ăn trưa, Ngân lại nhận được điện thoại của anh xã khen món cá kho trưa nay đưa cơm quá. Anh xã còn khen Ngân khéo tay và bảo sao thử làm món mới mà không nấu nhiều cơm hơn vì chồng ăn ngon miệng lắm. Được anh xã nịnh, hết giờ làm, Ngân lại hì hụi ngồi lướt các trang web nấu ăn ghi lại một vài công thức mới để hôm nào nấu chiêu đãi cho chồng ăn tiếp.

Những buổi tối ăn tối xong, vì bận việc nên vợ chồng Ngân lại mỗi người một máy tính. Cả hai lại nằm kềnh ra cái nệm giữa nhà. Dù chẳng ai nói với ai lời nào nhưng đến giờ đi ngủ thì anh xã Ngân vẫn tự động tắt máy, vào phòng mắc màn trước cho vợ. Xong xuôi anh mới lại bắt vợ tắt máy và vào phòng ngủ. Cứ thế, 2 vợ chồng lại lăn kềnh ra cái giường thân yêu ngủ tới sáng.
Nhà có 2 vợ chồng, nhiều khi vợ chồng không nói chuyện với nhau vì còn bận giải quyết việc riêng. Nhưng chồng cứ ngồi kế bên vợ, như vậy là Ngân vui rồi. “Vợ chồng chẳng cần nói gì, lâu lâu anh xã lại quay qua nhìn vợ cười một cái, rồi xoa xoa đùi, cảm giác vô cùng ấm áp. Tối hay sáng sớm, hai vợ chồng lại dí mặt vào facebook hay lướt web. Chồng có gì hay ho lại quay qua kể vợ nghe”.
Có những lúc nhà chỉ có 2 vợ chồng trẻ song vợ chồng vẫn có lúc giận nhau. Những lúc đó, Ngân thường chỉ im lặng và lặng lẽ rơi nước mắt. Chồng Ngân lo lắng nên cứ hỏi: “Em định im lặng mãi như vậy à?" .
“Mỗi khi giận chồng, định hành hạ chồng cho bõ ghét. Song có lúc mình giật mình nhớ ra chồng dù cáu hay giận vợ thì vẫn về nhà đúng giờ, không bù khú bạn bè, không rượu chè bê tha. Vì thế, nếu vợ không nói chuyện với chồng, chồng cũng cô đơn mà vợ cũng cô đơn. Thế là mình bắt đầu làm lành, hỏi chồng thích uống nước cam không, bởi chồng chỉ thích vợ pha nước cam” - Ngân sung sướng kể.
Cưới nhau đã gần 3 năm nhưng nhà Quế - Hiệp vẫn chỉ có 2 vợ chồng. Không phải vì họ gặp trục trặc chuyện con cái mà vì họ chưa muốn có con. Với cặp vợ chồng này, họ muốn khi sinh con, tâm lý phải sẵn sàng và tiền bạc thoái mái. Khổ nỗi, cuộc sống của họ chỉ vừa đủ, tiền bạc không được rủng rỉnh. Nhưng không phải vì vậy mà cuộc sống của họ đã kém ngọt ngào.
Tuy là phụ nữ, nhưng Quế là người nói nhiều nhất nhà và lại khá cục tính. Vì biết bà xã cục tính nên anh xã nhà Quế có cáu giận vợ thì cũng chẳng có tác dụng. Thế nên anh xã phải chuyển hướng sang nhịn vợ mà thôi.
Chả thế mà khi vợ chồng cãi nhau, người to mồm và nói nhiều nhất cũng là Quế. Chồng Quế khi ấy thường không nói gì. Tuy nhiên, họ cũn làm lành nhanh chóng ngay sau đó.
Bởi cãi nhau xong, vợ chồng mỗi người quay một hướng, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng hễ cứ thấy nửa kia quay lưng đi chỗ khác là y như rằng Quế anh hay chồng lại quay qua chọc chọc cái lưng để nửa kia nằm không yên được. Thế là, vợ chồng lại đánh nhau một hồi thì làm hòa.
Có hôm Quế cứ bực mình và cảm thấy không vui vì những suy nghĩ vớ vẩn, vậy là chồng Quế quay sang góp ý ngay. Biết bản thân sai, Quế lại đổi ngay thái độ, quay qua đùa giỡn với chồng. Thấy chồng vẫn giận, Quế vẫn lao vào ôm hôn chồng thắm thiết.
"Lắm lúc chồng vẫn giận và không cho vợ đụng vào người. Anh bảo vợ đi nấu đồ ăn sáng. Mình vẫn đi nấu ăn đồ ăn sáng nhưng miệng thì nói linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất. Cứ thế, anh xã cũng phải dần dần giãn mặt ra. Và rồi anh lại tiếp tục kể chuyện tin tức thế giới cho vợ nghe và nhiều chuyện trên trời dưới biển khác..." - Quế vui hơn hớn khi kể chuyện nhà mình.
Theo Quế cho biết, là một người vợ trẻ nhưng Quế vừa nóng tính và vẫn còn khá vụng về việc nhà. Chuyện Quế thường xuyên nấu ăn bị bén lửa là chuyện như cơm bữa. Cơm thì thường xuyên bị nát và canh thì hay nấu mặn quá tay. Tuy nhiên, anh xã Quế vẫn chẳng bao giờ chê bai vợ.
Thậm chí, tuy kết hôn đã 3 năm nay song anh xã Quế vẫn quan tâm đến sở thích dù nhỏ nhặt nhất của vợ. Hễ thấy vợ nói thèm mận chua là y như rằng hôm nào đi làm về thấy có hàng mận, anh xã lại bất ngờ mua về cho Quế ăn thỏa thuê.

"Hôm trước, buổi tối vợ chồng ngồi ăn me vui vẻ với nhau. Tại hôm trước thấy chồng cứ giục vợ mua me, mình tưởng chồng thèm nên mới nghiến răng mua (vì me mùa này cũng hơi đắt). Nào ngờ khi đang ăn chồng bảo thấy vợ thích ăn nên mới giục vợ mua me về ăn vì biết tính vợ hay tiếc tiền" - Quế hạnh phúc nói.
Đặc biệt 3 năm lấy nhau, cặp vợ chồng trẻ này chưa một ngày nào lại thiếu những tin nhắn tình cảm. Hàng ngày dù đi làm ở 2 công ty, 2 địa điểm khác nhau nhưng họ vẫn thường chat, nhắn tin cho nhau.

Cô dâu bị bỏ rơi sau gần 24 tiếng kết hôn: 'Anh ta chạy trốn cùng em họ tôi'
Chuyện vợ chồng - 45 phút trướcXuất hiện trong tập mới nhất của chương trình phát thanh "Late Drive with Ben, Liam & Belle", một người phụ nữ tên Kylie đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đẫm nước mắt của mình.

"Tôi không để tuổi già là những ngày đợi con cháu": Hành trình sống khác biệt của người phụ nữ U70 có 2 con trai
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Không có lương hưu cao, cũng chẳng dựa vào con cái, bà Minh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chọn một lối sống đầy tự do, du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc đời.

Lương hưu 70 triệu đồng/tháng, tôi dọn lên thành phố ở cùng con trai, thấy 1 tờ giấy của con dâu lập tức bỏ về quê luôn
Gia đình - 12 giờ trướcNội dung của tờ giấy khiến ông Lý không thể nào quên được.

Đến lúc mắc nợ tới hơn 7 tỷ đồng vì bạn gái thì mới biết cô ta đã có chồng con
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Đến thời điểm đó, ông vẫn không nghĩ mình bị bạn gái lừa, nhưng vì lo ngại nên đã báo cảnh sát. Hóa ra không chỉ lừa tiền, người yêu của ông đã có chồng và một đứa con trai.

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội
Gia đình - 19 giờ trướcTôi như người thừa hoặc là khách đến chơi nhà, lặng lẽ trong bữa cơm gia đình, nơi mọi người kể chuyện về những kỷ niệm mà tôi không có mặt.

4 cung hoàng đạo nữ hay để cha mẹ phải thúc giục chuyện hôn nhân vì cứ 'bình chân như vại'
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Dù không mắc Hội chứng sợ kết hôn (Gamophobia) theo y học, nhưng chỉ cần nhắc tới chuyện lập gia đình với những cung hoàng đạo nữ này là họ sẽ tìm cách lảng tránh.

7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThật may vì anh cũng đồng quan điểm với tôi, điều quan trọng hơn hết là cảm xúc của con trẻ.

Thừa kế hơn 10 tỷ, người phụ nữ gần mất trắng bởi cuộc tình ngọt ngào với gã đàn ông có vợ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một mối tình "ngọt như đường" khiến người phụ nữ tưởng mình tìm được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là mất mát và cay đắng.

Phát hiện ra chồng nhắn tin "đong đưa" với gái lạ, tôi chưa kịp lên cơn ghen thì mẹ chồng đã ra tay xử lý
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcMẹ chồng nói với tôi là đàn bà khôn không cần đánh ghen, hãy để "bậc cao nhân" xử lý. Mà cao nhân ở đây chính là bà chứ ai.

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - 10 năm làm giúp việc chăm sóc người cao tuổi đã dạy tôi một sự thật không ngờ về những năm tháng cuối đời.

Người đàn ông U60 về hưu 'say nắng' nữ PT trẻ tuổi, bốc lửa và cái giá quá đắt cho cuộc tình vụng trộm
Chuyện vợ chồngGĐXH - Ở tuổi xế chiều, ông đã có thể đã sống an nhàn bên con cháu. Nhưng chỉ vì một phút si mê, ông đã đánh đổi tất cả: gia đình tan nát, danh tiếng mất sạch, cuối đời cô độc sau song sắt.