Nhà giàu ‘‘bạo tay’’ chi tiền tỉ làm đám cưới

Một “siêu đám cưới” xoàng xĩnh nhất cũng sẽ tốn không dưới 1 tỉ đồng.

"Siêu đám cưới" với không gian sang trọng và mới lạ - Ảnh: WE Planner

Xưa, một đám cưới được cho là linh đình, thể hiện được địa vị, gia thế của gia chủ sẽ có vài trăm mâm cỗ, ăn mừng liên tục trong nhiều ngày. Thời nay, dường như tiêu chí xếp hạng đám cưới nhà giàu cũng đã thay đổi.

Tiệc cưới nhà giàu có lẽ chẳng bao giờ lên tới trăm mâm, nghìn khách. Thay vào đó, một lượng không quá lớn những vị khách nhận thiệp hồng sẽ được mời đến dự tiệc ở các khách sạn 5 sao để chung vui với đôi trẻ trong những bữa tiệc cực kỳ sang trọng.

Khảo giá tại một trong những khách sạn 5 sao trên đường Lê Thánh Tông, cung cấp dịch vụ đặt tiệc cưới sang trọng nhất tại Hà Nội được biết, bàn tiệc cưới, hoặc tiệc buffet cho mùa cưới 2012 lên tới giá 1 triệu đồng/khách. Nếu tính thêm tiền đồ uống, rượu, tiền trang trí bàn tiệc… chi phí cho một bàn tiệc cưới sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 10 triệu đồng/bàn.

Chưa kể tới những yêu cầu đặc biệt từ phía gia đình như hoa tươi trang trí đám cưới, mời MC, ca sĩ, dàn nhạc có tên tuổi đến biểu diễn trong tiệc cưới… cũng sẽ tốn một khoản chi phí từ chục triệu cho tới vài trăm triệu.

Theo chia sẻ của một nhân viên phụ trách dịch vụ đặt tiệc cưới tại khách sạn nói trên, khi mùa cưới 2012 đã vào giai đoạn rộ nhất, mỗi ngày khách sạn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi về thủ tục đặt tiệc cưới. Tuy không còn quá nhiều lựa chọn về ngày giờ tổ chức, nhưng lượng khách đặt tiệc vẫn tăng đều đặn.

Không chỉ tiệc cưới 5 sao, nhiều gia đình “bạo vì tiền”, đặc biệt là gia đình bên phía chú rể, cũng muốn khẳng định “đẳng cấp” bằng một dàn xe sang đi rước dâu.

Thuê một chiếc Limousine dẫn đầu, theo sau là một dàn xe siêu sang cỡ như Bentley, Audi… chở quan viên 2 họ đi đón dâu đang ngày càng phổ biến trong giới nhà giàu.

Tâm lý lâu nay của nhiều người cho rằng ô tô đón dâu chính là bộ mặt của nhà trai, đã góp phần làm cho các dịch vụ cho thuê xe sang tại Hà Nội cũng được dịp ăn lên làm ra vào mùa cưới.

Hiện những dòng xe hạng sang như Bentley, BMW 750 Li, Mercedes S600, S550, Lexus 460 LS… được nhiều khách hàng “có điều kiện” lựa chọn. Với những loại xe này, giá thuê dao động trong khoảng từ 5 – 10 triệu/ca trong khoảng thời gian 3 tiếng.

Đẳng cấp nhất vẫn là dòng xe sang trọng Limousine 3 khoang. Giá thuê chiếc “xế” đình đám này làm xe cô dâu chênh lệch khá nhiều ở các cửa hàng cho thuê xe tại Hà Nội. Có nơi chào giá 15 – 18 triệu đồng/ca trong thời gian 3 tiếng, cũng có nơi giá thuê lên tới 1.500 USD (khoảng 30 triệu đồng)/ca với thời gian 1 ngày, đi không quá 100km trong nội thành Hà Nội.

Nhân viên của một cửa hàng cho thuê xe ô tô tại Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết: “Thông thường các khách hàng lựa chọn thuê xe sang đi đón dâu sẽ không thuê một chiếc. Họ sẽ chọn một chiếc xế sang nhất làm xe cô dâu dẫn đầu. Bởi vậy, chi phí thuê một dàn xe sang này chắc chắn ngót ghét tới vài trăm triệu đồng”.

Trong khi đó, về phía nhà gái, các cô dâu rủng rỉnh tiền bạc cũng lên kế hoạch “săn” những chiếc váy cưới hàng hiệu nổi tiếng, để có thể thực sự “tỏa sáng” trong ngày trong ngày trọng đại của đời mình. Những bộ váy cưới nhãn hiệu cao cấp như Vera Wang, Alexander McQueen, Valentino… đã không còn là “của hiếm” tại Việt Nam.

N.H.M.T. (27 tuổi, Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội) chia sẻ, vì không thích bị “đụng hàng” với những bộ váy cưới trong nước, cô đã bỏ ra khoảng 180 triệu đồng để nhờ người bạn bên Mỹ đặt may một bộ váy cưới chất liệu ren của Vera Wang.

Độ “chịu chơi” của T. còn được khẳng định bằng bộ ảnh cưới cô cùng ông xã tương lai “lặn lội” qua Anh thực hiện. Quả thực, mốt chụp chụp ảnh cưới “siêu sang”, bỏ cả nghìn đô để ra nước ngoài “chăm sóc” bộ ảnh cưới đẹp mỹ mãn, đang được những cặp đôi chưa bao giờ phải lo về tiền như vợ chồng T. nhiệt tình hưởng ứng.

Chi phí đắt đỏ quả thực không phải là vấn đề với các cặp đôi muốn đi nước ngoài chụp ảnh cưới. Điều quan trọng là bộ ảnh phải đẹp và đúng chất “Tây”. Phổ biến hiện nay, các đôi thích chụp ở Singapore, Trung Quốc, đảo Bali của Indonesia... do dễ xin visa hơn các nước châu Âu hay Mỹ.

Tuy nhiên, “xoàng xĩnh” nhất thì những bộ ảnh cưới chụp ở những nước châu á này cũng "đốt" của cô dâu chú rể một khoản khoảng 80 - 120 triệu đồng. Nếu như chịu chơi hơn nữa, các cặp đôi sẵn sàng bay qua Paris (Pháp), đảo Jeju (Hàn Quốc), London (Anh)… để thực hiện những bộ ảnh cưới “như trong mơ”.

Nếu tính sơ qua chi phí cho một đám cưới được xếp vào dạng “siêu đám cưới” như của T. sẽ tốn ít nhất không dưới 1 tỉ đồng. Theo T. chia sẻ: "Không hẳn phải là siêu đám cưới, mang dàn xe sang ra để "chơi nổi" đâu. Hai vợ chồng chỉ muốn trau chuốt hơn cho ngày trọng đại. Anh xã cũng muốn mình lên được xe hoa theo cách hoàn hảo nhất. Mặc dù khá đắt đỏ, nhưng tình yêu và cảm giác hạnh phúc cũng viên mãn hơn".

Theo Linh Nhi
TTVN

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.